Thế nào là hoàn hảo?
Là âm lượng tai nghe vừa đủ át tiếng ồn. Là đồng hồ báo thức vang lên ngay lúc vừa tỉnh giấc. Là yêu một người đúng lúc người ta cũng yêu mình.
Em cũng đang trên con đường đi tìm cho mình sự hoàn hảo như vậy và còn đang thiếu điều quan trọng nhất (cười). Anh lâu xuất hiện quá nên em phải nhờ chuyên mục đăng báo tìm anh đấy. Nhớ phải thương em thật nhiều nhé.
Cô gái của anh vào mùa đông năm nay mới tròn 28 tuổi, cao 1,57 m, nặng 46 kg, vừa đủ nhỏ nhắn để chàng trai cao trên 1,7 m như anh cõng được đúng không? Em đang sống và làm việc được một thời gian tại Hà Nội.
Tự nhận mình là người tự tin, hoạt ngôn, chăm chỉ, hay cười nói, hay hát nhưng cũng có lúc rất nóng tính, ngang bướng và suy nghĩ nhiều. Mặt mũi cũng gọi là tạm ổn, mặt mộc ra đường cũng không e ngại.
Hiện tại công việc của em như bao cô gái văn phòng khác với ngày 8 tiếng "cắm mặt" vào máy tính, tối về tranh thủ tập thể dục rồi vui chơi giải trí. Em rất yêu gia đình của mình, luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho họ. Mục tiêu ngắn hạn của em là học thêm ngoại ngữ, học các lớp kỹ năng, còn lâu dài hơn thì em muốn kinh doanh.
Em mong anh là người vui vẻ, luôn lạc quan vào cuộc sống, có lý tưởng sống và một công việc ổn định, có ý chí phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Em cũng hy vọng anh là người nghiêm túc trong mối quan hệ, chín chắn trong suy nghĩ và dứt khoát khi cần thiết, coi trọng gia đình.
Với em, điều quan trọng nhất trong tình cảm là chung thuỷ, chân thành và thẳng thắn, yêu thương nhau thật lòng mới có thể gắn bó lâu dài được. Khi có khó khăn gì xảy ra, anh có thể chia sẻ cùng em. Em hứa sẽ ở bên, cùng vượt qua với anh.
Em không muốn quen và yêu xa nên giới hạn của em là những khu vực vệ tinh Hà Nội, dưới 80 km và chúng ta cũng không nên cách xa nhau quá 5 tuổi vì suy nghĩ khác nhau giữa hai thế hệ là điều em không muốn.
"Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", anh hãy tin tưởng rằng em sẽ vun đắp tổ ấm thật tốt với những bữa cơm ngon, ngôi nhà gọn gàng, ngăn nắp cùng sự ấm áp khi gia đình ở cùng nhau và em sẽ làm được.
Nghiêm túc đi nào ? Em nghĩ mình phải hẹn hò nhau. Em vẫn chờ anh xuất hiện đấy nhé, chàng trai ạ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Lily
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ