Chào anh,
Khi em đọc mục Hẹn hò và thấy có đôi đã tìm được nhau, em vui lắm, vui cho những người đã tìm được nửa kia, và cũng vui cho mình, vì có lẽ chúng ta cũng sẽ tìm được nhau qua Hẹn hò, anh nhỉ?
Cuối tuần em thường ngồi cà phê với bạn bè, đi đây đó. Cuộc sống không buồn, nhưng em không muốn cứ một mình mãi. Em muốn gặp anh, để khi vui thì niềm vui nhân đôi; khi buồn, nỗi buồn vơi nửa.
Em 29 tuổi, gốc miền Bắc, làm văn phòng tại Sài Gòn và buổi tối thì em đi học thêm (tranh thủ khi anh còn chưa tìm được em mà). Ngoại hình khá, cao gần 1,6 m, cân nặng là bí mật với phụ nữ rồi anh nên em không nói nha. Dáng cao ráo, hơi ốm, tóc đen thẳng truyền thống.
Mong anh là một chàng trai chân thành, làm nghề kinh doanh hoặc một nghề chuyên môn cao như kỹ sư chẳng hạn, vì em thích được học thêm ở anh những kiến thức mới. Anh đừng hút thuốc hay rượu bia nhé, vì hại sức khoẻ lắm. Nếu gặp bạn bè thì nhớ uống ít nha anh, đừng tự chạy xe mà hãy bắt xe về nhà rồi em sẽ pha trà giải rượu cho.
Em khá ít nói, trầm tính nhưng rất tâm lý, sẽ luôn bên anh khi vui và cả khi buồn, nên anh mau gửi tin đến để mình xúc tiến trước cuối năm nay nha anh.
Mong tin từ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ngọc
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ