Từ năm lớp 4, em đã bị hội chứng giật tóc (Trichotillomania) và kéo dài tật xấu này đến tận bây giờ. Em có ngoại hình dễ nhìn, phải che giấu đầu tóc xấu xí lởm chởm của mình bằng bộ tóc giả, không để ai biết. Đã có vài người muốn quen em nhưng em không dám nói sự thật về tật xấu của mình. Việc này khiến em tự ti, nghĩ giấu được lúc hẹn hò nhưng đâu thể giấu được cả đời. Em mong tìm được anh, anh có thể hiểu và thông cảm để em được mở lòng thành thật chia sẻ thay vì cứ mãi sống trong cái bí mật em đã che giấu bấy lâu.
Em là một cô gái rất bình thường, thích cuộc sống yên bình, đơn giản. Mong anh là người đàng hoàng, chững chạc và yêu thương em. Em không quan trọng ngoại hình nhưng anh nhất định phải có một tâm hồn đẹp. Với em, vạn sự là tùy duyên, em hy vọng, chúng ta có duyên với nhau giữa thế giới rộng lớn này. À, nếu các bạn có ai cũng mắc bệnh này giống mình, hãy liên hệ với mình được không? Có thể làm bạn với những người kỳ lạ giống mình, thật sự sẽ là một niềm an ủi to lớn đó. Chúc các độc giả của mục Hẹn hò nói riêng và báo VnExpress nói chung một năm mới vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào và luôn thành công trong tình cảm cũng như công việc nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: KẸO ĐẮNG
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ