Chào mọi người,
Tôi theo dõi chuyên mục này đã lâu, hôm nay mới đủ động lực để viết bài chia sẻ, hy vọng gặp được ai đó phù hợp. Trước mắt là kết bạn, sau nếu hợp duyên sẽ tiến xa hơn.
Tôi vừa bước qua tuổi 25, là nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Có lẽ cũng vì tính chất công việc mà tôi ít có cơ hội mở rộng các mối quan hệ. Là người vui vẻ, thích cuộc sống giản dị, bình yên, coi trọng tình cảm gia đình nên ngày nghỉ, lễ tôi thường dành thời gian bên gia đình và bạn bè.
Tôi mong bạn trai hiền lành, vui vẻ, công việc ổn định, biết quan tâm, chăm sóc gia đình, đang làm việc tại Hà Nội. Người ta bảo tuổi của tôi hợp với 1991 và tôi cũng cảm thấy vậy (cười).
Tôi hy vọng tìm được bạn đồng hành nghiêm túc để yêu thương, chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống.
"Chênh vênh tuổi 25 là khi chúng ta lao vào công việc một cách điên cuồng. Ta sống vì bạn bè và muôn vàn các mối quan hệ xã hội. Thời gian dành cho gia đình ngày càng ít, xung đột, trách móc nghiễm nhiên ngày một nhiều. Khi ấy, niềm khát khao lớn nhất chỉ đơn thuần là tìm được chút cân bằng trong cuộc sống, nhưng việc đó vốn dĩ chẳng hề dễ dàng.
Có thể vài người đã trải qua dăm ba mối tình, dù sâu sắc hay thoáng qua chí ít cũng để lại những bài học mà ta sẽ mang theo suốt cả một đời. Một số khác lại xác định tuổi này yêu sẽ chẳng hề dễ dàng bởi những trải nghiệm đổ vỡ trong quá khứ đã khiến ta không còn niềm tin vào một tình yêu thực sự. Không còn bé bỏng để mơ mộng về một tình yêu gà bông, cũng không đủ "từng trải" để yêu một cách thật lý trí. Vì lẽ đó mà ta cô đơn, mà càng cô đơn thì càng khó để mở lòng".
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ.
- Họ tên: Hoa Hoa
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ