Cái nhìn và đánh giá đầu tiên với một người khi gặp em lần đầu đó là: một cô gái tự tin, mạnh mẽ, hơi chút bất cần và khó gần. Em nghĩ nếu thức sự gặp được người đàn ông của cuộc đời mình, người ấy sẽ nhìn thấu được sự yếu đuối đằng sau cái vỏ bọc mạnh mẽ mà em tạo ra.
Người ta luôn đặt câu hỏi: "Tại sao phụ nữ bây giờ lại mạnh mẽ, chủ động trong cuộc sống của mình đến vậy? Liệu họ có cần một người đàn ông trong cuộc đời? Có chứ, họ luôn cần và rất cần. Tại sao họ mạnh mẽ? Tại vì họ đã trải qua nhiều tổn thương, đau khổ mà không biết bám víu, dựa dẫm vào đâu cho nên ngoài lựa chọn kiên cường mạnh mẽ đứng dậy thì phải làm sao cho tốt hơn đây"?
Thứ em cần ở một người đàn ông là biết cầu tiến trong công việc, lạc quan trong cuộc sống, sự ấm áp, trưởng thành, biết quan sát, quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ, biết chỉ cho em đúng sai những lúc em trẻ con sai quấy, biết làm em cười. Nói dông dài nãy giờ cũng chỉ toàn nhược điểm của em, chắc anh có phần e dè rồi nhỉ. Em sẽ giới thiệu bản thân một chút, em 29 tuổi, cao 1m65, nặng 49 kg, ưa nhìn, có vài tài lẻ như hát, cắm hoa, rất thích nấu ăn, nếu anh là một người mê ăn uống thì anh tìm đúng người rồi đấy. Mong sẽ gặp anh sớm.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hà Phan
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ