Trên chuyến xe hành trình cuộc đời, đã qua hơn nửa chặng đường nhưng tôi vẫn thấy đơn độc. Tôi nhận ra đã đến lúc cần mái ấm nhỏ để về sau mỗi ngày, nghe tiếng cười của trẻ thơ để có động lực đi tiếp; cần người cùng nuôi dạy con cái, rủ rỉ tám chuyện đông tây; cùng người ấy đi khám phá vùng đất hình chữ S này.
Cô gái làm văn phòng tuy không xinh nhưng ưa nhìn, có đầy đủ phẩm chất của người phụ nữ gia đình, đã sang tuổi 34, đang ở miền đất nắng gió PleiKu, Gia Lai với những vạt dã quỳ dài bất tận.
Hàng ngày, vùi mình trong các báo cáo đến nỗi thấy bản thân trì trệ, nên tôi luôn refresh để sẵn sàng gặp người bạn đồng hành. Tôi biết nấu ăn, thích mày mò tìm kiếm các món mới lạ dù nấu không được chuẩn lắm; thích tìm hiểu nhiều thứ, nhưng thường không sâu.
Mong bạn đồng hành của tôi hiền lành, nhanh nhẹn, là người biết yêu thương gia đình, sống có mục tiêu, hoài bão, có công việc yêu thích. Bạn ấy chín chắn, hài hước, mê du lịch thì rất tuyệt.
Vì chuyến đi này khá dài và sẽ gặp nhiều khó khăn nên tôi thật tâm mong bạn ấy biết cảm thông, chia sẻ và cùng hướng đến mục tiêu tương lai tốt đẹp.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Hiếu Trần
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Plei Ku, Gia Lai
- Giới tính: Nữ