Từ trước đến nay mình ít khi tin vào tình cảm trên mạng, nhưng sau khi đọc được một số bài viết của độc giả gặp được chân ái qua mục Hẹn hò nên mạo muội viết lên mấy dòng, hy vọng mình cũng may mắn như những độc giả ấy.
Mình sinh năm 1989, hiện làm nhân viên văn phòng ở thành phố Vinh, Nghệ An. Mình may mắn được sinh ra trong gia đình có tư tưởng thoải mái, bố mẹ luôn tôn trọng, không áp đặt con cái nên bản thân cứ thoải mái vui, thoải mái chơi và độc thân đến tận giờ.
Có thể nhìn thấy số 1989, mọi người sẽ nghĩ cô này chắc đến giai đoạn ế rồi. Mình lại thấy phụ nữ đến tuổi 30 là lúc đẹp nhất (cười), bắt đầu đủ độ chín về mọi mặt. Mình luôn tin vào chữ duyên, luôn cho rằng hôn nhân không quan trọng sớm muộn mà quan trọng gặp được đúng người.
Mình rất coi trọng hôn nhân nên không muốn đối xử một cách tùy tiện với hôn nhân hay cuộc sống của bản thân. Mong muốn trong hôn nhân của mình là tìm được người biết chia sẻ, tôn trọng nhau, cùng chăm sóc nhau và con cái. Tìm được người chân thành, tốt đẹp, mình sẵn sàng bước cùng người ấy, nhưng nếu không gặp được, bước đi một mình cũng không sao cả.
Qua mục hẹn hò, hy vọng sẽ tìm được người đồng hành với mình trong thời gian tới.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ngọc Ánh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Vinh, Nghệ An
- Giới tính: Nữ