Chào anh - người em đang chờ đợi,
Dạo này, Sài Gòn đang vào mùa mưa, trong lòng anh có cảm giác phiền chán giống em. Ngày xưa, do ảnh hưởng của phim Hàn Quốc nên em tin vào định mệnh, nhưng khi trải qua 29 mùa hoa nở thì niềm tin trong em như đã tắt.
Em là một cô gái đến từ Nghệ An, thuộc thế hệ 9x đời đầu. Trước đây, em là người khá vui vẻ, vô tư và yêu đời, năm tháng gột rửa em hiện tại trở nên ít nói, trầm tính hơn, khi nói gì hay làm gì cũng cân nhắc. Nói vậy chứ, em khá hiền lành và giản đơn, thích cuộc sống đơn giản và bình yên. Mong muốn được gặp anh - một người trầm ổn, chân thành và hài hước.
Hiện tại, em làm kế toán ở quận Tân Bình, công việc khá ổn định và có nhiều thời gian cho gia đình. Cuộc sống của em khá đơn giản, đi làm, về nhà, cuối tuần đi cà phê, thỉnh thoảng đi du lịch với bạn bè. Giờ bạn bè em đã lập gia đình gần hết, em chuyển sang đi chơi với mấy đứa cháu (cười).
Em sống theo trường phái lạc quan, dù gì ngày mai trời cũng sáng và không thích sống ép mình trong khuôn mẫu, phải thế này thế kia. Em thấy chỉ cần mình hạnh phúc với những gì mình làm là được.
Hy vọng em sẽ tìm được anh - người phù hợp với em để mình trò chuyện, hiểu rõ về nhau hơn. Hẹn gặp anh sớm.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hà
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ