Lần đầu tiên tớ tìm đến những trang viết như thế này. Hôm trước cô bạn tớ bảo lên trang này đi, cũng hay lắm đấy và tớ tò mò nên cũng mạnh dạn lên viết vài dòng, biết đâu đấy có thể gặp được một người bạn đồng điệu. Tớ không đạt được nhiều điều, tốt nghiệp sư phạm Hóa nhưng không thể tiếp tục với công việc của mình nên đang chuyển hướng sang làm kế toán, bắt đầu từ việc đơn giản nhất của kế toán, tối đến tớ làm gia sư để thỏa mãn niềm vui nho nhỏ của mình.
Có nhiều người cứ nghĩ, tuổi này mà không yêu ai, không có mối tình nào cả, chắc con bé này chảnh, khó tính, tính cách không tốt,.... Thật sự không phải vậy đâu, tất nhiên tớ cũng có những lần xúc động nhất định nhưng tình cảm không phải cưỡng cầu mà có được. Tớ không có tiêu chuẩn nào cả, chỉ đơn giản là chúng ta cùng nhìn về một hướng, có sự đồng điệu trong tâm hồn. Cái lớn nhất mà tớ mong muốn là cậu có ý chí và trân trọng gia đình. Tớ dễ nhìn nhưng hơi bé con. Tớ mong manh nhưng không hề yếu đuối nhé! Tớ đang sống ở Sài Gòn nhưng là người Huế. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Trâm
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ