Anh này, có phải em ở xa quá nên anh chưa tìm ra em phải không nào? Anh có thể đợi em được mà. Hãy nói như vậy với em nhé.
Sau khi tốt nghiệp cử nhân ở Việt Nam, em muốn được ghi dấu tuổi trẻ của mình, được sống và làm việc ở một đất nước nào đó để trải nghiệm những điều mới mẻ hơn trong cuộc sống. Do em có chút may mắn là vốn ngôn ngữ khá tốt nên đã chọn đến nước bạn để làm việc và một phần muốn nâng vốn sống, hoàn thiện bản thân mỗi ngày... Cũng vì sống một mình ở đất nước mới, em đã nỗ lực rất nhiều nên vì lẽ đó đã gặt hái được nhiều điều hơn mong đợi.
Công việc của em cũng khá thú vị và vui nhưng cũng bận. Em sẽ kể cho anh nghe nhiều hơn khi chúng ta gặp nhau nhé.
Là một người rất yêu âm nhạc nên em cũng biết đôi chút về dương cầm và ukulele. Đó cũng là cách em thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Âm nhạc thật vi diệu phải không anh?
Anh biết không, em là cô gái hơi ngông ngông một chút trong tính cách nên cũng muốn một nửa của mình đặc biệt một chút. Thật ra ở bên này cũng rất nhiều bạn nam ngỏ lời tìm hiểu em. Các anh ấy rất thú vị nhưng chắc chưa phải nửa trái tim còn lại của em. Nhưng lý do khác là em mong muốn là chàng trai cùng văn hóa, ngôn ngữ mẹ đẻ để yêu thương vì thực tế tiếng Anh không thể nào diễn tả hết được tâm tư của mình, phải không anh? Quan trọng là em muốn dành trái tim cho chàng trai Việt Nam ở quê nhà.
Em cũng bình thường thôi, cũng có dư chút mỡ nhưng nếu muốn, em cũng sẽ khiến "bạn mỡ" một đi không trở lại. Cao 1,6 m, nặng 56 kg là chỉ số cơ thể của em.
Em mong anh sẽ là người điềm tĩnh, chín chắn hơn em nhé. Vì em cũng còn khá vụng về, dung hòa cho nhau và giúp nhau sống tốt hơn mỗi ngày là điều mong muốn ở một nửa của mình.
Trước đây ở Việt Nam em là một cô biên tập nhiều tình cảm, nhưng trong tình yêu lại chưa biết thể hiện nhiều nên đôi khi làm cho đối phuơng chưa hiểu mình lắm. Em đã nghe rất nhiều lời hứa hẹn, nhưng chân tình và tin tưởng là điều em mong chờ nhiều hơn. Em học được ở người bản xứ nơi đây là luôn yêu thuơng gia đình bất cứ đâu, tình cảm luôn thể hiện ở bất cứ đâu, đôi khi chỉ là cái nắm tay, hôn trán. Anh biết không, hình ảnh đó rất đẹp.
Chúng ta sẽ dung hòa cho nhau anh nhé. Em tin rằng khi trao đi tình yêu chân thành sẽ gặt được tình yêu đích thực. Vì em không sống ở Việt Nam nên hy vọng anh sẽ dành thời gian giúp em hiểu về anh thông qua email nhé.
Anh cho em biết anh đang đợi em được chứ, để em còn có lý do sớm về Việt Nam. Nếu không giữ chân em, em có cớ đi tiếp hoặc ở lại nước người ta luôn đó nha.
Anh hãy tự tin cho em biết về anh nào. Em sẽ liên lạc lại sau khi em nhận được thư của anh. Mến gửi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Panda
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ