Em như một quyển sách, cần anh lật từng trang từng trang, vừa đọc vừa suy ngẫm để cùng đồng điệu với em.
Sở dĩ sao em lại bắt đầu như vậy, vì em thích sách. Giờ công nghệ mọi người có thể thích sách online, báo điện tử nhưng với em, vừa đọc vừa hít hà mùi giấy trên từng trang sách lại có cái hay riêng. Em hy vọng anh cũng là một người yêu sách như vậy.
Em - một cô gái có thể mỗi sáng cùng anh chạy bộ trong công viên hay cuối tuần có thể cùng anh vừa nhâm nhi lon bia vừa xem bóng đá. Sau sách thì thể thao là điều ưa thích thứ hai của em.
Em - cô gái không cần anh phải có điều kiện về kinh tế ngay lúc này, chỉ cần anh có chí tiến thủ, cầu tiến vươn lên, mọi khó khăn có thể cùng em san sẻ.
Em - cô gái có chiều cao tương đối nên hy vọng anh cũng có chiều cao tương xứng (1,7 m). Còn nếu anh đủ tự tin để đi bên em, chiều cao cũng không quan trọng.
Em - cô gái đã qua rồi thời bồng bột, đỏng đảnh của tuổi mới lớn, điều em cần chỉ là sự chân thành từ hai phía.
Dù sinh ra vào mùa đông nhưng em lại ghét cái lạnh, âm u, ảm đạm của mùa này. Mong rằng mùa đông năm nay anh có thể cùng em tay trong tay, đem lại nắng ấm.
Mong sớm được biết anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Vân
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ