Hà Nội những ngày đầu xuân năm nay không mang không khí vui vẻ, tươi mới như những năm trước. Vì dịch cúm nCoV nên ngoài đường không còn nhộn nhịp hay bởi vì trái tim em vẫn thiếu anh?
Em tình cờ biết chuyên mục này nên cũng muốn tự tạo cho mình một cơ hội vì biết đâu em sẽ tìm được anh qua đây. Hiện tại em là giáo viên, sống và làm việc tại Hà Nội. Em là người tự lập, cũng có đam mê kinh doanh nhỏ nhưng chưa có được thành công. Em thấy mình cần luôn nỗ lực và học hỏi nhiều hơn nữa. Trong cuộc sống, em được đánh giá là người nhiệt tình, không ngại khó khăn và luôn biết đặt mình vào vị trí của người khác để đối nhân xử thế. Em là người thích sống giản dị, không quá quan trọng về hình thức hay vẻ về ngoài. Em cao 1m60, nặng 50 kg, mọi người nhận xét em có khuôn mặt ưa nhìn. Thời gian rảnh rỗi em thường đọc sách hoặc học nấu các món ăn. Em thích được nấu những món ngon, bổ dưỡng, trang trí đẹp mắt cho những người mà em yêu thương.
Có câu: "Biết đủ là vui", hy vọng em và anh sẽ luôn biết đủ để tận hưởng niềm vui và hạnh phúc mà mỗi ngày chúng ta có. Em là cô gái mạnh mẽ nhưng nhiều lúc cũng thấy mình yếu đuối, vì vậy anh hãy là chàng trai bản lĩnh để em có thể dựa vào mỗi khi em cảm thấy buồn. Tất nhiên em sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho anh mỗi khi anh cảm thấy mỏi mệt với bộn bề cuộc sống. Em tin rằng với tình yêu, sự tôn trọng và chân thành thì chúng ta sẽ mãi hạnh phúc. Em chờ tin của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Bằng Lăng Tím
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ