Chào anh,
Em là một cô gái nhỏ, tóc hơi dài, da hơi ngăm và nụ cười tươi sáng. Em vui vẻ và thân thiện, yêu cuộc sống, yêu những điều giản dị quanh mình.
Em thích đọc sách, thích trồng hoa. Giờ em đã có dãy hoa nhỏ trước nhà (nhà ba mẹ) và vẫn luôn nghĩ về vườn hoa nhỏ của riêng mình - nơi những buổi chiều tà em có thể thong thả tưới hoa, đọc sách, uống trà và trò chuyện.
Em sống ở quê, vùng đất em thân thuộc và yêu mến. Đây cũng là địa điểm em đã lựa chọn sau vài năm mưu sinh ở thành phố - nơi mà em không thuộc về. Có lẽ Sài Gòn đã quá lớn khi em chỉ có một mình, em thích khám phá hơn là thuộc về nơi đó.
Em có một công việc, có người thân, có bạn bè để cuộc sống nhộn nhịp. Em có những cuối tuần rời xa công việc, nấu ăn và tâm sự cùng bạn bè.
Em khá khéo tay và có chút sáng tạo. Em có thể tạo ra một vài thứ nhỏ nhỏ, xinh xinh và thú vị nếu đủ kiên trì (cười)
Em ít nói nên có thể lắng nghe anh nhiều hơn. Anh có thể chinh chiến trên thương trường với rất nhiều tranh đấu, nhưng hẳn là không cần sự tranh đấu từ em, nên em sẽ chỉ bình yên bên anh thôi.
Em luôn tin định mệnh sẽ mang anh đến. Và anh sẽ tìm thấy em, nhận ra em.
Thân mến.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thu Nguyệt
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Đức Linh, Bình Thuận
- Giới tính: Nữ