Chào anh - người mà em đang tìm kiếm,
Vạn sự tùy duyên, em hy vọng qua chuyên mục Hẹn hò có thể tìm được anh - người đàn ông của đời mình.
Em không bao giờ nhận mình ế, chỉ là duyên chưa tới thôi anh à. Em tin là mình gặp nhau chậm một chút, để bên nhau cả đời, đúng không anh?
Em tự nhận là một cô gái độc lập và có quan điểm rõ ràng trong cuộc sống và công việc. Xuất thân từ vùng quê Nam Định, sự kiên định cuộc sống xa nhà đã giúp em trưởng thành trong suy nghĩ và tiêu chí để lập gia đình.
Em sinh năm 1990. Hiện tại là độ tuổi đẹp để thành gia lập thất và cũng đến lúc em nên tìm cho mình một mái ấm. Tiêu chuẩn của em không cao đâu, chỉ cần anh chịu thương chịu khó, có bản lĩnh và nghị lực để chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Em không yêu cầu chồng phải luôn che chở cho mình vì tự em cũng có thể lo cho bản thân thật tốt, nhưng em cần anh kiên định trước những cám dỗ ngoài kia để bảo vệ mái ấm gia đình mình.
Thi thoảng có chút chạnh lòng khi lẻ bóng, em hay mường tượng bức tranh gia đình của chúng ta và tự nhủ: mọi sự chờ đợi đều xứng đáng. Anh sẽ dạy các con lắp mô hình máy bay, xe lửa và những thứ phức tạp mà chỉ dân kỹ thuật mới biết được; còn em sẽ phụ trách dạy các con ngoại ngữ, trau dồi kiến thức qua những trang sách và những bài học cuộc sống.
Có thể hơi tham lam nhưng em chỉ cao 1,58 m thôi, nên hy vọng chồng em cao trên 1,75 m để các con em sau này chia trung bình được 1,67 m.
P/S: Đối với em, con người mới là quan trọng nhất. Em có thể cùng người đàn ông của mình hưởng cuộc sống bình yên thì cũng sẽ cùng người ấy nắm tay nhau vượt qua giông bão. Anh hãy yên tâm về vợ anh nhé, vì em tin anh đủ bản lĩnh và xứng đáng với sự chờ đợi của em bấy lâu nay.