Chào anh - chàng trai mà em chờ đợi suốt 29 năm qua,
Em sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam nhưng hiện tại sống và làm việc ở Huế. Gắn bó với Huế 5 năm rồi nhưng em vẫn muốn được trở về quê hương sinh sống và làm việc. Do em muốn ở gần ba mẹ và cũng có thể là do nơi này đợi mãi anh vẫn chưa chịu xuất hiện (cười).
Em được đánh giá là hiền và sống thiên về tình cảm, thích những bữa cơm gia đình sum vầy và cuộc sống bình an không xô bồ quá nhiều.
Em nấu ăn khá ngon, cao 1,6 m, ngoại hình không quá xấu, chỉ đủ tiêu chuẩn để đi bên anh không bị lệch quá nhiều. Em hy vọng anh là mẫu người tình cảm, quan tâm và dành thời gian cho gia đình, không hút thuốc và nhậu có chừng mực.
Em có dự định về quê nên anh ở Quảng Nam thì tốt quá, còn nếu không anh có thể ở bất kỳ nơi đâu nhưng anh đủ sức mạnh để kéo em theo (em cũng không nặng ký lắm đâu anh nhé).
Em hy vọng bờ vai anh đủ rộng để là chỗ dựa tinh thần vững vàng cho em, còn về kinh tế thì chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Em mong anh sẽ xuất hiện sớm để có thời gian ở cạnh nhau nhiều nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Bình Yên
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
- Giới tính: Nữ