Chào anh đậu hũ,
Không biết anh có phải là fan của mục Hẹn hò này không nhưng em hy vọng ông trời đưa đẩy cho anh đọc được lá thư này của em.
Vốn dĩ xưa tới giờ tính em hơi "nhát trai", 28 mùa xuân trôi qua nhưng chưa biết mùi vị tình yêu là gì. Rồi bỗng một ngày ở công ty, em được bạn giới thiệu ăn đậu hũ, vì order số lượng lớn nên cô giúp việc nhờ em xuống xách lên. Chỉ 5 phút lướt qua nhau nhưng trái tim em thổn thức vì anh từ đó, anh chàng giao đậu hũ rất duyên ơi.
Sau giây phút sét đánh đó, em tò mò tìm hiểu về anh nhiều hơn. Mọi người kể là anh có công việc riêng nên chỉ thỉnh thoảng mới phụ ba mẹ đi giao hàng.
Cũng kể từ đó, mỗi khi công ty có dịp gì, em đều gợi ý mọi người ủng hộ ăn đậu hũ, trước là tốt cho sức khỏe, hơn hết là mong cơ duyên được gặp lại anh. Tiếc thay những lần giao hàng sau đó là ba của anh (buồn).
Người ta bảo con gái "lấy chồng xem giống", nhìn ba anh có khuôn mặt phúc hậu và nói chuyện gần gũi, dễ mến, em tin anh cũng là người đàn ông sống có trách nhiệm và bản lĩnh mà em mong muốn.
Anh đậu hũ à, em được mọi người khen là dễ thương và có khuôn mặt phúc hậu. Em mong mình sẽ có duyên gặp lại, lúc đó em sẽ mạnh dạn hơn để không bị lạc anh nữa.
Anh đậu hũ ơi, mình hẹn hò nhé!
P/S: số điện thoại giao hàng là của ba mẹ anh, em không dám quấy rầy công việc. Hy vọng anh đọc được lá thư này và liên lạc với em liền nhé.
Mong tin anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nấm Lùn
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ