Sài Gòn rộng quá phải không anh
Nên đi mãi rồi mà chẳng thấy bóng anh
Để bước chân em một mình hoang hoải
Nhìn dòng người rồi tự cảm thấy đơn côi
Chào anh,
Đó là những câu bâng quơ em tự viết khi chưa gặp anh. Tính cả thời gian học đại học thì ngót nghét em cũng sống ở Sài Gòn được 9 năm rồi. Ấy vậy mà, em vẫn chưa tìm thấy anh, chắc tại vì ở đây đông quá, hoặc cũng có thể vì em quá nhỏ bé và không có gì nổi bật nên anh chưa nhận ra em chăng? Vậy nên hôm nay em viết đôi dòng lên đây, dù là mong manh nhưng em hy vọng sẽ tìm được anh.
Giới thiệu đôi chút về em nhé. Em 27 tuổi, quê ở vùng Đông Nam bộ, em theo đạo Công giáo, ngoại hình bình thường, không xinh, hơi nấm lùn một chút, chỉ cao 1,5 m, cũng hơi ốm nữa. Em hơi ít nói với người lạ, nhưng nếu quen và hợp "gu" thì em cũng là người hài hước và nói nhiều bất ngờ.
Mặc dù đã 27 tuổi nhưng em vẫn chưa từng có tình yêu đúng nghĩa, có thể vì duyên chưa tới hoặc do lối sống hơi khép kín. Em chưa từng trải qua một tình yêu chính thức nhưng anh yên tâm, sau những trải nghiệm của cuộc sống cũng như những điều em nhìn thấy từ bạn bè, người thân, em biết cách trân trọng và nuôi dưỡng tình cảm của mình.
Về anh, em chỉ cần anh là người chân thành vì em sống tình cảm, có công việc ổn định và có chí tiến thủ. Còn những điều khác em không mấy quan trọng, bởi em chỉ đi tìm một người phù hợp với mình chứ không phải là người tốt nhất. Chỉ cần tim em rung khi gặp anh và anh cũng thế, chúng ta cùng suy nghĩ, muốn cùng nhau thì mọi khoảng cách và trở ngại, em và anh sẽ cùng vượt qua. Đâu có ai sinh ra đã hoàn hảo và hợp nhau hoàn toàn, chẳng qua là một chút cố gắng, chút nhường nhịn và dung hòa để có thể giữ tình cảm ấy thật trọn vẹn, lâu dài mà thôi.
Em nghĩ vậy đó, anh có nghĩ giống em không? Nếu có, ít nhất chúng ta tương đồng về suy nghĩ. Hãy mạnh dạn nhấn nút liên lạc với em để chúng ta có cơ hội tìm hiểu nhau nhé, biết đâu anh là chàng trai em cần, và em là người anh đang tìm kiếm. À khi gửi mail cho em nhớ chia sẻ đôi chút về anh nhé, không cần gửi hình đâu vì với em chỉ cần sự đồng điệu trong tâm hồn.
Cảm ơn anh và mọi người đã đọc thư em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thắm
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ