Tôi 25 tuổi, hiện làm nhân viên nhân sự cho một công ty tại Bình Thạnh, TP HCM. Tôi cao 1,60 m, nặng 49 kg, là người vui vẻ, hài hước, biết quan tâm mọi người và rất coi trọng tình cảm gia đình. Tôi khá thẳng tính, nghiêm túc trong tất cả các mối quan hệ, đặc biệt ghét sự lừa dối và không chung thủy. Đối với tôi, mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ trừ dối trá và ngoại tình.
Là người thích cuộc sống giản dị, coi trọng tình cảm gia đình nên ngày nghỉ, ngày lễ, tôi thường dành thời gian cho người thân hơn là những cuộc vui, tụ tập bên bạn bè.
Sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh, trong một gia đình có hoàn cảnh không khá giả, nên tôi luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng thật nhiều. Vì thế, tôi cũng mong sẽ gặp được người đồng hành biết cố gắng, vươn lên.
Tôi không có mẫu hình người yêu, chỉ hy vọng gặp được người thương thật lòng, vì tôi luôn tâm niệm, chỉ có chân thành mới có thể sẵn sàng cố gắng và hy sinh vì nhau.
Tôi khá mạnh mẽ và tự lập, dễ bắt chuyện với người xung quanh nhưng lại cẩn trọng, e dè trước khi bắt đầu một mối quan hệ tình cảm, nên bản thân vẫn chưa tìm được một ai phù hợp, đủ để đặt niềm tin vào tình yêu.
25 tuổi, chưa phải quá già để lo lắng nhưng khi nhìn lại bạn bè cùng trang lứa đã lần lượt hạnh phúc bên gia đình nhỏ, tôi tự nhủ có lẽ cũng đã đến lúc bản thân cần tìm cho mình một người bạn đồng hành để yêu thương, chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chia sẻ của tôi.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Quỳnh Anh
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ