Suốt 4 năm thanh xuân là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội, tôi chỉ biết tập trung vào việc học. Đến lúc ra trường, tôi lại tập trung cho ổn định công việc. Thời gian cứ thế trôi, đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa có mối tình đầu.
Mọi người xung quanh nhận xét tôi là người hiền lành, sống nội tâm và tình cảm. Tôi luôn quý mến và "thần tượng" hình ảnh màu xanh áo lính. Bởi vậy ước mong tìm thấy anh - một chàng trai trong quân đội, là người hiền lành, sống chân thành, có trái tim ấm áp và nếu anh là người cùng quê hương miền Trung thì quá tuyệt vời.
Hy vọng anh ấy cũng đang mải miết kiếm tìm người con gái anh thương và một ngày nào đó chúng ta có thể tìm thấy nhau. Giữa biển người rộng lớn, việc quen biết, gặp gỡ, tìm hiểu, cảm mến, thích, thương rồi yêu một người nào đó thực sự không phải là điều dễ dàng. Bởi vậy mỗi người mới luôn cần nỗ lực và cố gắng trên hành trình tìm kiếm tình yêu, hạnh phúc.
Chỉ mong những chia sẻ hôm nay sẽ là nhịp cầu nối nhân duyên. Rất mong nhận được những chia sẻ, quan tâm từ quý độc giả.
Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, trong cuộc sống có thêm nhiều niềm vui giản dị mỗi ngày và luôn hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: SUNNY
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ