23 là tuổi không còn quá trẻ nhưng cũng chưa phải là già. Đối với em, có thể đây là độ tuổi đẹp nhất để nghiêm túc tìm hiểu một ai đó. Nay tình cờ biết được chuyên mục này, em mạo muội chia sẻ một chút về bản thân mong tìm được tri kỷ cho mình.
Em là cô gái tâm lý, biết yêu thương và lắng nghe người khác. Cuộc sống từ trước tới giờ khá êm đềm và may mắn. Em đang là nhân viên văn phòng tại TP HCM, có gia đình lớn rất hạnh phúc, một người bố hài hước, tâm lý và hết mực yêu thương vợ con. Chính vì được sống trong một gia đình đong đầy yêu thương, nên em mong muốn sau này mình cũng có gia đình nhỏ giống vậy, một người bạn đời có phần nhiều tính cách của bố.
Em khá truyền thống, có đôi chút cổ hủ, kỹ tính và khó mở lòng với người khác. Ngoại hình ưa nhìn, biết nấu nhiều món ngon và thích nghe nhạc trữ tình.
Trái tim đóng băng 23 năm, giờ mong tìm được bạn nam có tri thức, trưởng thành, chín chắn, hài hước, tâm lý, có thể đánh thức và làm rung động trái tim nhỏ bé này. Em đề cao sự chung thủy và luôn nghiêm túc trong các mối quan hệ, chắc chắn sẽ không vì cô đơn mà nắm đại một bàn tay. Nếu thật sự có duyên thì chúng ta sẽ gặp nhau, cho dù là tình cờ ngoài đường, hay gặp nhau trên chuyên mục này. Anh nhỉ?
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Trần Thị Kiều Diễm
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ