Sau khi sàng lọc, mình nói chuyện và hẹn gặp vài người nhưng cuối cùng không đi đến đâu vì thấy không hợp. Sau đó, mình đọc được bài đăng của bạn nam, "cứng, nhiều yêu cầu, khó tính", đó là bình luận của nhiều người, nhưng mình lại thấy ở đó sự nghiêm túc, trưởng thành và trách nhiệm. Vì khoảng cách địa lý khá xa, tầm 100 km nên mình không nghĩ sẽ làm quen với bạn này, tuy vậy vẫn có cái gì đó đồng cảm, thôi thúc mình gửi phản hồi, chỉ đơn giản để động viên tinh thần và chúc bạn ấy sớm tìm được một nửa. Câu chuyện của mình bắt đầu từ đây, như một định mệnh của cuộc đời.
Mình khá thực tế, chẳng tin vào những phép màu, chỉ cần thấy khó quá là bỏ qua nên không để ý đến anh. Có điều mình đã bị rung động anh bởi sự chân thành, giọng nói ấm áp, tài hoa lịch thiệp, hát hay, biết làm thơ. Mình hoàn toàn cảm động khi nhận được bức thư hơn chục trang mà anh dành mấy tiếng đồng hồ không ăn uống để viết. Anh đã chứng minh rằng khoảng cách địa lý không là gì cả khi đều đặn cuối tuần vượt hàng trăm cây số tới thăm mình. Có những khi giữa tuần anh chạy thẳng từ cơ quan tới gặp mình chỉ để được cùng nhau ăn bữa tối. Ba mẹ anh xót con đi lại vất vả, quê mình ở miền Trung, anh ở miền Nam, mình lại hơi nhỏ con trong khi anh cao to đẹp trai. Lúc đầu ba mẹ cũng khuyên bảo, phân tích để anh từ bỏ làm mình rất buồn. Rồi 2 đứa đã kiên trì, dần dần ba mẹ anh rất quý mình.
Quen nhau gần một năm thì gia đình anh thăm nhà mình và tổ chức đám cưới. Mình chuyển về nhà anh sống, bắt đầu công việc mới, cuộc sống mới với gia đình thứ hai, đến giờ đã được hơn 2 tháng, cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Mỗi sáng 2 vợ chồng cùng nhau dậy sớm ra công viên tập thể dục, chạy bộ, đánh cầu, về nhà ăn sáng. Anh đi làm trước, mình ra mở cổng tiễn chồng để đổi lấy một cái hôn trên trán hoặc đơn giản là cái xoa đầu đủ để an yên cả ngày, tối anh đi làm về cũng như thế. Mỗi ngày 2 đứa chỉ mong hết giờ làm để chạy ngay về với nhau, ăn tối, đi dạo phố, thủ thỉ về hàng tá chuyện ở công ty, tương lai. Cuối tuần chúng mình vẫn giữ thói quen đưa nhau đi chơi bằng xe máy như lúc yêu. Ba mẹ chồng rất thương con dâu, luôn tin tưởng mình vì mình là người biết suy nghĩ, biết đối nhân xử thế. Thay vì vợ chồng đi tuần trăng mật riêng thì cả nhà hào hứng lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài, ba mẹ nói từ khi có con dâu gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
Anh có thể gọi là đẹp trai nhưng không có tính lăng nhăng, chỉ hơi mê xe cộ với game, mỗi tối dành ra nửa tiếng đến một tiếng chơi game. Hết giờ làm anh về với vợ, không chơi bời, nhậu nhẹt. Chúng mình chưa có con, việc nhà cũng không có gì nên mình chủ động làm, ít khi nhờ anh giúp. Anh thường chủ động hỏi han, gửi tiền biếu bố mẹ vợ, vợ chồng sống với nhau không giấu điều gì. Trong nhà anh cư xử không được khéo léo, không ý tứ, lúc nào cũng khen vợ, coi vợ là nhất, chẳng hạn vợ nấu thì tấm tắc khen ngon, mẹ nấu thì chê. Đôi khi mình hơi ngượng với ba mẹ chồng, được cái ba mẹ chỉ cười trừ chứ không bao giờ để bụng.
Lương anh 15 triệu, mình 10 triệu, sống ở tỉnh, ba mẹ chồng là công chức nhà nước về hưu. Vợ chồng đang chuẩn bị nền tảng, kiến thức, sức khỏe để có em bé vào năm sau. Giờ có gia đình, mình thường đọc Tâm sự để có cái nhìn đa chiều về cuộc sống hôn nhân, để không bị chìm trong sự lãng mạn màu hồng của vợ chồng son, cũng như nhận thức được những vấn đề thường phát sinh trong cuộc sống vợ chồng. Không biết có phải vợ chồng nào mới cưới cũng màu hồng như vậy, đến khi có con sẽ biến thành màu đen không?
Hôm nay ngồi làm việc rảnh rỗi, mình vào trang VnExpress để thư giãn, bỗng nhiên muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân cho những bạn đang tìm một nửa trên chuyên mục Hẹn hò có thêm niềm tin. Bạn chỉ cần sống tốt, còn lại ông trời sẽ an bài, nhưng mình cũng nên mở lòng và chủ động đi tìm hạnh phúc. Mặt khác mình cũng muốn được nghe những lời chia sẻ cũng như lời khuyên của những anh chị đi trước cho con đường rất dài phía trước. Cám ơn mọi người nhiều.
Hân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.