Tôi vô tình đọc được bài "Vì quá thương mà bạn tôi không dứt được cô bồ tiêu hoang phí", thấy khá giống hoàn cảnh của mình. Sau khi đọc bài này cách đây 6 tháng, tôi rất trăn trở và đến hôm nay, tôi đã quyết định dừng mối quan hệ sai trái của mình lại. Tôi xin kể rõ thêm câu chuyện của mình, mong độc giả thẳng thắn góp ý để tôi có thêm động lực và không sai nữa.
Cách đây 3 năm, khi biết hoàn cảnh của em, tôi rất thương và có ý chia sẻ trong cuộc sống. Và rồi tôi chia sẻ với em. Tôi là con trưởng và chưa có con trai, vợ không sinh được vì nhiều lý do. Em hiểu được ý đó và đã từ bỏ các mối quan hệ khác để yêu tôi, sẵn sàng làm người trong bóng tối. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm của em dành cho mình. Cả hai chính thức yêu nhau, gia đình em cũng biết và chấp nhận.
Khi yêu xa, chúng tôi có xích mích vì những chiều chuộng và yêu thương không như mong muốn. Em đã tìm hiểu người khác và có ý ra mắt nhà bạn trai đó. Khi tôi phân tích và níu kéo, em đồng ý quay lại. Hàng tháng, chúng tôi vẫn gặp gỡ và chăm sóc nhau, nhưng khi xa nhau em lại kiếm cớ chặn liên lạc. Có lẽ vì biết tôi cần em, em đòi hỏi nhiều hơn, so bì với vợ tôi về tài chính mà tôi cho. Đỉnh điểm có lần em yêu cầu tôi phải mua nhà để em đứng tên vì sợ sau này bị tôi bỏ rơi.
Biết là mối quan hệ này không được xã hội chấp nhận nhưng vì yêu em nhiều và thật sự nghiêm túc, tôi đã chủ động đăng ký mua chung cư, cùng em đứng tên nhưng chưa cho em biết. Em có cách sống đơn giản và không kiểm soát được tài chính, luôn thiếu hụt dù thu nhập hàng tháng không dưới 15 triệu trong khi vẫn ở cùng gia đình, chỉ phải lo cho cô con gái riêng học mẫu giáo. Tôi muốn thử xem em có yêu mình thật lòng không vì quá khứ của em làm tôi hơi ám ảnh.
Gần đây, khi cả hai đang bên nhau, anh bạn trai kia gọi đến nhưng em không dám nghe máy. Tôi rất buồn và yêu cầu em có thai để gắn kết vì cũng sắp đến ngày làm hợp đồng mua nhà. Em đồng ý nhưng yêu cầu tôi phải đi tính toán để có con trai. Khi về, em kiếm cớ ghen với vợ tôi khi tôi mua xe mới cho vợ, nói tôi không lo cho em, không vì em. Em nói lời chia tay tôi và chặn liên lạc. Tôi rất tức giận và suy nghĩ: tại sao em vừa nhận quà và tiền của tôi thì lại như thế. Tôi yêu em thật lòng và nghiêm túc chuẩn bị cuộc sống cho em, sao em lại vậy? Thế nên tôi đòi lại tiền hôm ấy đã cho em, dù là không nhiều. Tuy nhiên hành động của tôi đã thể hiện sự chấm hết và làm tổn thương em nhiều. Sau đó mẹ em nói cho tôi hay em đã ngất xỉu.
Mâu thuẫn giữa việc quyết tâm từ bỏ và ám ảnh lỗi lầm làm tổn thương em, tình nghĩa 3 năm hiện gây khó khăn cho tôi. Mong mọi người tư vấn giúp tôi để có định hướng tốt cho hai con người tội lỗi này.
Khang
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.