Từ: Nghi Tran Xuan
Đã gửi: 01 Tháng Sáu 2011 4:52 CH
Nghe tâm sự
Chào bạn Thanh!
Tôi đã đọc và biết được bạn đang phân vân việc lấy chồng học kém hơn liệu có hạnh phúc hay không? Tôi có một vài ý kiến suy nghĩ của cá nhân về việc vợ học cao hơn chồng. Trước hết tôi hỏi bạn một câu: bạn lấy tiêu chí nào để đánh giá về trình độ của một người? Nếu chỉ dựa vào bằng cấp thì chưa hẳn đã là đúng, thậm chí không muốn nói là sai hoàn toàn.
Một người chịu khó học hỏi những kiến thức bên ngoài nhà trường, ham học hỏi, tôi nghĩ có khi còn hơn cả những người bằng cấp. Chí ít thì họ sẽ hiểu biết hơn về những cái trường đời dạy mà trường học không dạy. Bạn có biết bao nhiêu người không có bằng cấp cao vẫn thành đạt trong tư duy không? Nếu đúng là người đó trình độ kém bạn hoàn toàn thì chắc rằng cũng chẳng thể nào quen được bạn đâu. Nếu là tình yêu đích thực của bạn thì không phải phân vân gì nữa.
Tôi là một người tự lập từ rất sớm, chính vì vậy mà tôi học đại học trễ tới 4 năm so với bạn cùng tuổi. Trước kia tôi cũng chỉ học bổ túc phổ thông, đi nghĩa vụ xong sau đó làm công nhân và đi học, tự túc hết. Nhưng trong tôi luôn nghĩ rằng bằng cấp không có nghĩa là trình độ cao, ứng xử tốt, mà nó chỉ mang lại cho mình nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống hơn thôi. Nhưng có một điều là người có trình độ cao ắt phải là người có học hỏi nhiều, nhưng không nhất thiết là ở nhà trường.
Đó là một vài suy nghĩ của tôi, chúc bạn đưa ra những quyết định sáng suốt. Trân trọng!