Từ: oiiujh kmjhb
Đã gửi: 13 Tháng Mười 2011 5:43 CH
Thân gửi chị Nga!
Em cũng là một người thường xuyên đọc mục Tâm sự của VnExpress nhưng chưa khi nào em viết tâm sự của mình lên cả. Sau khi đọc câu chuyện của gia đình chị Nga, em nghĩ chồng chị cũng thuộc tuýp người có suy nghĩ và sở thích giống như em, sở thích mà có thể nhiều người cho là khó hiểu.
Em năm nay 25 tuổi, mới có người yêu thôi. Em không dám tự nhận mình là người yêu chu đáo nhưng đối với cô ấy lúc nào em cũng quan tâm lo lắng. Chưa bao giờ em tỏ thái độ lạnh nhạt hay bỏ bê, phải nói là em rất yêu cô ấy.
Nhưng em cũng không hiểu vì sao khi xa cô ấy hay đi ra ngoài mà không có cô ấy bên cạnh thì em vẫn thích tán tỉnh, thậm chí có thể lăng nhăng với những người con gái khác. Trong lúc đi chơi vui vẻ với người khác em cũng không bao giờ quên điện thoại hỏi thăm và nói những lời yêu thương với cô ấy.
Có thể nhiều người nói em làm vậy là giả tạo nhưng thực sự là em yêu thương và lo lắng cho cô ấy lắm. Trong suy nghĩ của em, chưa bao giờ nghĩ vì một người nào đó mà bỏ người yêu hiện tại của mình hết. Em cũng rất là bất bình những người đàn ông vì một người con gái khác mà bỏ người yêu hoặc vợ con của mình. Đó là những suy nghĩ bây giờ và sau này vẫn là như thế.
Em nghĩ chồng chị cũng có suy nghĩ và cách sống giống như em, chị cũng đừng nên quá đau buồn vì thực chất chồng chị vẫn rất là yêu chị và con. Em nghĩ đối với anh thì không ai có thể thay thế gia đình của mình đâu. Chị nên dành nhiều thời gian gần gũi hơn và dịu dàng khuyên thì anh có thể sẽ bớt lăng nhăng bên ngoài.
Đàn ông thì đa số cứ thích lăng nhăng và ham của lạ, nhưng qua đây em cũng muốn nhắn nhủ rằng cánh đàn ông chúng ta ăn chơi nhưng phải biết đâu là nhà mình. Đừng bao giờ chạy theo những thứ vô vị mà bỏ quên gia đình thân yêu.