Vợ chồng tôi kết hôn được gần 4 năm, có hai bé trai. Hai vợ chồng làm cùng công ty nhưng khác đơn vị, thu nhập cả hai khoảng 25 triệu/ tháng dù là ở nông thôn. Do phải thuê nhà trọ và bà giúp việc nên hầu như tháng nào tiêu tháng đó, cũng không tiết kiệm được nhiều. Dự định trong năm nay chúng tôi đang tính làm nhà vì bố mẹ tôi có cho một mảnh đất khá rộng khoảng 350m2, hướng Bắc. Tôi sinh năm 88, vợ sinh năm 86, tương đối hợp để xây nhà theo hướng đó. Nếu hai vợ chồng đồng lòng thì không có chuyện để nói, đằng này vợ tôi lại không muốn xây trên mảnh đất đó mà muốn mua một mảnh khác. Mảnh đất của tôi ở trục đường chính có bóng cao áp, đường rộng 3m, ô tô có thể ra vào thoải mái. Mong muốn của vợ tôi là ở gần trung tâm thị trấn, dân trí cao hơn, không muốn ở nông thôn. Vợ tôi có lập trường khá vững nên tôi khuyên đủ kiểu vợ cũng không nghe.
Vợ khá là đảm đang, sắp xếp mọi việc khá giỏi nhưng quá cầu toàn, nhiều khi yêu cầu người khác theo ý mình, nếu không lại tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Tôi không phải là người vô trách nhiệm gì, từ khi cưới nhau tôi từ bỏ nhiều sở thích cá nhân để chăm lo cho gia đình, lương tôi toàn gửi vợ giữ. Vậy mà trong mắt cô ấy tôi như là một người khờ khạo so với xã hội, ngay cả việc năm qua tôi làm ngoài được 600 triệu thì đối với cô ấy đó là lẽ đương nhiên, không cần biết để đạt được thành quả đó tôi đã nhiều đêm mất ngủ như thế nào, nhiều khi thấy buồn và chán vô cùng.
Đôi khi nghĩ quẩn tôi muốn buông xuôi, ly hôn, vì biết đâu trong cuộc sống này sẽ có một người biết trân trọng những cố gắng của tôi chứ không phải chỉ biết chỉ trích hay soi mói những khuyết điểm. Rồi nghĩ đến con tôi không đành, hai con tôi quấn bố lắm, điều đó làm tôi khó nghĩ vô cùng. Tôi vẫn biết không ai hoàn hảo cả nhưng đến lúc này chưa biết nên như thế nào là hợp lý, có nên mặc kệ vợ và cứ xây nhà theo ý mình không? Nếu tôi làm thế liệu bản thân có gia trưởng quá? Nếu vợ không đồng ý với ý kiến của tôi mà đòi ly hôn thì liệu có ổn? Thực tình tôi còn yêu vợ con rất nhiều.
Thuận
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02473008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.