Tôi 29 tuổi, kết hôn gần năm rưỡi và đang chuẩn bị sinh bé đầu lòng vào cuối tháng này. Chồng nhỏ hơn tôi một tuổi, là con trai lớn trong nhà, sau anh còn một em gái. Từ lúc kết hôn đến giờ, vợ chồng tôi vẫn ở 2 hộ khẩu khác nhau. Tôi chưa chuyển vì đang có hộ khẩu thành phố. Chồng tôi ở thị trấn, lúc cưới cả hai đã thống nhất giữ hộ khẩu thành phố của tôi để sau này con đi học dễ dàng hơn, khi nào ba mẹ già yếu, về sống cùng ông bà thì tôi chuyển khẩu về đó luôn thể. Trước đó, tôi cũng nói với anh về việc làm khai sinh và hộ khẩu cho con theo tôi. Anh nói rất ghét bị người khác đặt vào thế đã rồi. Tôi bảo chỉ đang bàn với anh về việc này chứ chưa quyết định gì cả, anh cứ suy nghĩ rồi hai vợ chồng bàn kỹ. Anh im lặng.
Cách đây 2 ngày, ba chồng tôi gọi lên nói về chuyện đặt tên cho cháu. Do nhà chồng tôi gốc Huế, có gia phả nên phải tra xem có trùng tên hay gì không thì mới được đặt. Ông nói khi nào sinh xong, lấy giấy chứng sinh và đăng ký kết hôn gửi về quê để ông đi làm khai sinh và nhập hộ khẩu cho cháu, còn tôi không chuyển khẩu về cũng được. Nghe xong tôi mới hỏi chồng xem anh trả lời ba thế nào, anh bảo ba đã nói vậy rồi còn biết nói gì nữa. Tôi bảo rằng anh từng nói rất ghét người khác đặt mình vào thế đã rồi, sao hôm nay anh lại đặt em vào thế đã rồi như vậy, sao anh không nói với ba là để vợ chồng con bàn lại với nhau? Hơn nữa, nghe ông nói vậy, có giống như chỉ cần cháu, không cần con dâu hay không? Anh bảo tôi nghĩ kỳ cục rồi im lặng.
Từ hôm qua đến giờ, vợ chồng tôi không nói với nhau câu gì. Anh im lặng, còn tôi thấy khó chịu vì cứ như mình là người thừa, không ai tôn trọng, không ai muốn nói tới mặt. Chẳng thà ngay từ đầu anh nói với ba là để vợ chồng con bàn thêm thì có thể tôi cũng không khó chịu đến mức này. Mà điều khiến tôi khó chịu nhất là trước giờ vợ chồng làm gì cũng bàn bạc, thống nhất ý kiến xong xuôi, nhưng nếu ba mẹ chồng không đồng ý, y rằng chồng tôi cũng xoay theo. Tôi thật sự rất chán cảnh vợ chồng sống riêng, không làm gì trái luân thường đạo lý nhưng cuộc sống cứ bị can thiệp kiểu này. Mong mọi người cho tôi xin ý kiến.
An
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.