From: Bình
Sent: Tuesday, November 30, 2010 11:19 PM
Tôi cũng từng bị ngăn cản khổ sở như Thu, bị gia đình người yêu phản đối chỉ vì chuyện không hợp căn mệnh. Với tôi, mê tín dị đoan để ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình hay áp đặt lên cuộc sống của người khác là một điều ngớ ngẩn và ngốc nghếch. Tôi chỉ tin hạnh phúc do chính mình tạo ra, nhưng thật tiếc là người yêu của tôi đã không đủ bản lĩnh để vượt qua điều đó.
Chúng tôi chia tay trong sự đau khổ tột cùng của tôi để rồi mấy tháng sau tôi ngỡ ngàng khi biết người yêu cũ của mình đã tung tăng bên người yêu mới. Tình yêu sâu sắc 4 năm là như thế đấy bạn ạ. Vì vậy tôi khuyên Thu để quyết định cho hạnh phúc của mình bạn cần cân nhắc kỹ hai điều:
Một là người yêu bạn có thật lòng yêu bạn sâu sắc, tha thiết như bạn không? Anh ấy có đủ dũng cảm để bảo vệ tình yêu của hai bạn trong bất cứ hoàn cảnh nào không? Nếu có thì hãy tính tiếp, nếu không thì chẳng bao lâu anh ta cũng sẽ quên bạn nhanh thôi, như người yêu cũ của tôi. Và như thế thì chẳng có gì đáng để nuối tiếc.
Hai là người yêu bạn phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ bạn cả cuộc đời, bởi vì hai bạn lấy nhau trong sự phản đối của gia đình nhà chồng, cho dù ngoài mặt họ tạm chấp nhận và họ vẫn mê tín (cái này rất khó thay đổi) thì sau này nếu có chuyện gì xảy ra, bất kể lớn hay bé, họ đều có thể quy kết đó là do bạn xung tuổi khắc mệnh với chồng bạn. Người chồng mà không bảo vệ được bạn khi đó bạn sẽ khổ cả đời.
Hy vọng ý kiến của tôi có thể giúp được chút gì đó cho Thu. Như tôi bây giờ dù vẫn cảm thấy khó khăn khi nghĩ đến việc yêu một ai đó khác bởi dư âm của mối tình đầu đẹp đẽ và cả những nỗi đau của nó còn để lại, nhưng tôi vẫn nhận ra cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp khác. Hãy sống vì nó và những người thân trong gia đình luôn yêu thương, ủng hộ mình. Chúc bạn hạnh phúc!