From: Luu Vu Hoang
Sent: Monday, December 14, 2009 9:55 PM
Tôi nhận thấy anh không được khách quan khi chê trách các chị làm mẹ đơn thân. Người phụ nữ sinh ra mang một thiên chức thiêng liêng là làm mẹ chứ không phải làm vợ. Làm vợ không phải là thiên chức của phụ nữ. Và làm vợ để suốt ngày cơm bưng nước rót, nâng khăn, sửa túi cho các anh thì lại càng không phải. Nếu chỉ vì không gặp được người đàn ông hợp ý mà các chị bị tước đi quyền làm mẹ thiêng liêng thì tôi không chấp nhận được.
Tôi cũng là đàn ông, tôi tự thấy, đàn ông Việt Nam chúng ta có nhiều điều đáng hổ thẹn với đàn ông các nước phương Tây trong chuyện cư xử và tôn trọng phụ nữ. Chúng ta đã quá phong kiến, quá trọng nam khinh nữ. Các anh nhìn mà xem, hết giờ làm, các quán xá gần như 100% là đàn ông ngồi nhậu. Có bao nhiêu trong chúng ta về nhà giúp đỡ vợ cơm nước? Tại sao chúng ta luôn cho mình cái quyền đi làm, kiếm tiền, công hiến cho xã hội còn phụ nữ thì "đi làm chỉ cho vui" và nếu các chị kiếm tiền được nhiều thì chúng ta nhìn những người phụ nữ ấy cứ như là "khủng long" vậy?
Mẹ tôi là mẫu người phụ nữ cũ. Với mẹ tôi, cha tôi là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Cha tôi không bao giờ biết đến nồi cơm tròn hay méo, quần áo của ông để đâu. Bà nội tôi có chửi bới mẹ tôi suốt ngày mẹ tôi cũng phải im lặng và chấp nhận, không một lời phản kháng. Và vẫn phải phục vụ bà khi nào bà đến ở nhà tôi. Kết quả là bây giờ, khi chúng tôi, các con của mẹ ở xa, mẹ ốm nằm liệt thì bố cũng không biết lấy cho mẹ cốc nước.
Tôi ra nước ngoài học và sống ở đó nhiều lần. Tôi càng thấm thía phải biết tôn trọng phụ nữ. Và tôi nghĩ, họ còn quan trọng hơn chúng ta, những người đàn ông là chính vì thiên chức của họ. Tôi không khuyến khích chuyện làm mẹ đơn thân. Nhưng hãy để cho các chị tự quyết định cuộc sống của mình. Có lẽ chị C. Nguyễn và các chị khác đúng khi các chị quá thất vọng vào đàn ông Việt Nam. Còn một vấn đề nữa là tài sản. Chị C. Nguyễn cũng đúng khi lo lắng về tài sản đấy anh Công Minh ạ.
Thành thực mà nói, khi đọc những lời lên án của anh, tôi sợ rằng nếu còn nhiều người đàn ông như anh thì phụ nữ mình sẽ vẫn còn khổ lắm. Và khi các chị có cơ hội, các chị sẽ tự giải thoát khỏi chúng ta. Điều đó thật đáng xấu hổ cho đàn ông chúng ta.
Chúc các chị luôn luôn làm được những gì các chị muốn. Và mong các chị đừng quên, có những người đàn ông Việt Nam rất tôn trọng các chị, không bao giờ dám coi các chị là những người chỉ "Cơm bưng, nước rót, ra vào dạ vâng" với một người đàn ông có khi trí tuệ và nhân cách chỉ bằng 2 phần của các chị.
Xin cảm ơn.
AL