From: Hhoa
Sent: Tuesday, July 01, 2008 11:45 PM
Subject: Gui toa soan: Anh An dung lam kho vo anh
Này anh An, may là có chuyện anh bị bệnh thì mới vì sợ cho bản thân anh, danh dự của anh nên mới sực tỉnh mà hối cải. Chứ nếu không thì tôi nghĩ chắc anh vẫn còn coi đó là chuyện "thường tình" của đàn ông. Anh đâu biết rằng cái mà các anh cho là thường tình đấy có thể một ngày đẹp trời gieo rắc cái chết cho anh đã đành mà còn cho vợ anh, con anh (những người vô tội và hàng ngày tin tưởng anh).
Để tôi kể anh nghe chuyện của dì tôi, mong rằng có thể giúp anh nhìn nhận sâu sắc hơn hậu quả của việc quan hệ với gái mại dâm. Vì thực sự đây là một câu chuyện rất thương tâm và khi hối hận thì đã không có cách nào thay đổi được. Dì tôi có ông chồng đi lao động nước ngoài, xa vợ nên cũng tặc lưỡi qua lại với cave.
Trước khi về nước đi xét nghiệm, bệnh viện thông báo HIV dương tính. Ông ta giấu biệt không nói gì, về nhà vẫn quan hệ với vợ mà không có một chút nào biện pháp bảo vệ. Một lần khi say rượu, ông ta mới lộ ra. Lúc này dì tôi bàng hoàng không tin nổi và đi xét nghiệm. Rất may là âm tính, nhưng người ta cũng nói luôn phải 3 tháng nữa xét nghiệm mới chính xác.
Dì tôi cũng nói rằng, khi nào sắp đến giai đoạn cuối, hai vợ chồng sẽ tự tử mà chết đi, tuyệt đối không để người ngoài biết, kẻo hai đứa con không ai lấy anh ạ.
Vẫn còn rất may cho anh là anh mới bị lậu thôi. Anh nên đi khám và chữa ngay đi. Nếu anh thực tâm hối cải, theo tôi anh đừng cho vợ biết. Nếu tôi là chị ấy tôi cũng chả muốn biết đâu. Sẽ đau đơn, thất vọng biết bao và sẽ ảnh hưởng tới đứa con trong bụng.
Tôi chẳng dám lấy đạo đức ra để khuyên can và giảng giải cho anh vì trừ khi anh tự nhận ra chứ nếu vẫn cho đó là thường tình, vẫn giao du với kiểu bạn không đàng hoàng thì không thể thay đổi đâu anh ạ. Tôi chỉ lấy ngay vấn đề sự sống, cái chết ra để nói với anh, mong anh không nghĩ cho mình thì nghĩ cho vợ và con anh, người thân của anh anh ạ. Các con anh còn cần có cha có mẹ, còn cần cảm thấy tôn trọng bố mẹ chúng. Vậy nên anh hãy thay đổi đi.
Trước hết, đi khám chữa bệnh ngay, uống xong hết thuốc thì về nhà, và tuyệt đối không cho chị ấy thấy thuốc của anh và biết anh bị bệnh. Sau đó, anh hãy đoạn tuyệt với lối sống không lành mạnh đấy. Hãy lấy câu chuyện tôi kể làm bài học. Thật sự khoảng cách từ cuộc sống bình thường đến HIV quá ngắn anh ạ. Chẳng bao giờ tôi ngờ trong nhà tôi lại có hoàn cảnh đó.
Dù sao, anh cũng đã tỉnh ngộ. Mong anh sớm bình tâm để trở về bên gia đình.