From: Hoang Nhi
To: vne-tamsu
Subject: Y kien ve bai "Toi da trot..."
Cháu rất hay đọc những tâm sự trong mục này và đây là lần đầu tiên cháu viết bài. Tâm sự của chú có nhiều điều giống hoàn cảnh của cháu. Năm nay cháu vừa tròn 20 tuổi, cũng đã tròn 5 năm cháu vừa yêu vừa giận bố.
Cháu sinh ra trong một gia đình trí thức. Bố mẹ cháu đều là những người học hành cao, là giảng viên đại học. Chắc chú sẽ nghĩ cháu rất may mắn được sinh ra trong cái nôi trí thức như vậy và cháu sẽ bước vào cuộc sống dễ dàng. Sự thật không được như vậy. Bố mẹ cháu đã không còn yêu thương nhau nữa.
Cách đây vài năm cháu còn nhỏ nhưng đã biết như vậy. Cháu thường vô tình nghe thấy bố mẹ cãi nhau. Mẹ cháu nói rất nhiều, còn bố thì chỉ im lặng ngồi hút thuốc. Bố cháu rất hiền và ít nói. Sau đó một thời gian, bố không sống cùng hai mẹ con cháu nữa. Bà nội bị ốm và bố cháu phải về chăm sóc bà.
Tuy không sống cùng hai mẹ con nhưng bố vẫn rất quan tâm đến cháu. Cháu muốn bất cứ thứ gì bố cũng cho. Bố làm việc rất nhiều… Rồi một ngày mẹ con cháu biết tin bố có người đàn bà khác. Mẹ ôm cháu vào lòng mà khóc. Mẹ rất buồn và cũng lao vào làm việc. Cháu giận bố và thương mẹ.
Bố cháu, một người mà cháu hằng yêu quý, thường dạy cháu những điều hay lẽ phải vậy mà lại như vậy. Cháu từng nghĩ sau này lớn lên cháu sẽ chỉ yêu người nào giống như bố. Cháu trở nên bướng bỉnh và không muốn học. Cháu đã muốn làm một cái gì đó thật ghê gớm như là bỏ học hay bỏ nhà đi đâu đó để bố phải quay lại với mẹ con cháu. Nhưng nhìn mẹ cháu lại không dám.
Cháu học hành sút trông thấy, cháu đã vất vả mới vào được đại học mặc dù trước đây cháu học rất giỏi. Bây giờ cháu đã học năm thứ hai đại học, cháu đã là một cô gái. Cháu được nhiều bạn trai quý mến vì cháu là một cô gái xinh xắn. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, trong lòng cháu dửng dưng với mọi tình cảm như thế. Cháu đã cố gắng thử ép mình có cảm tình với một bạn trai trong số đó, nhưng không được. Lúc nào cháu cũng sợ sau này bạn ấy sẽ thay đổi, giống như bố cháu ấy.
Cháu muốn nói với chú nên cân nhắc chuyện của chú, chú nên để ý đến cảm xúc của con cái, đừng để con gái chú cũng rơi vào tình trạng như cháu.
Chúc chú có quyết định sáng suốt.
Cháu Thảo Nhi.