From: dream love
Sent: Wednesday, December 22, 2010 10:14 AM
Chị My ạ!
Đọc bài của chị tôi cảm thấy như chị đang viết giùm tôi. Chúng tôi cưới nhau khi anh còn tay trắng, không nghề nghiệp, không bằng cấp, không tiền, không nhà cửa, tôi về ở với anh trong một căn phòng nhỏ. Bây giờ chúng tôi đã có em bé hơn 2 tuổi và vẫn sống trong căn phòng 10 m2 đó, tôi vẫn nuôi con bằng chính đồng lương của mình. Ngày sinh nhật con hay sinh nhật tôi anh không có một chút quà, anh bảo không có tiền.
Anh vẫn đi làm đều đặn từ sáng mỗi khi anh tỉnh giấc cho đến đêm khuya (23h đến 2h sáng). Khi phát hiện anh ngoại tình tôi đã như chết đi, tôi dìm mình sâu vào đau khổ để chờ đợi anh về nhưng càng tuyệt vọng. Khi tôi nói cho cả gia đình anh biết, mẹ anh nói là tôi không nên im lặng thế, phải nói để dập ngay từ đầu chứ để đến bây giờ là đã muộn.
Tôi đã giữ sĩ diện cho anh để anh quay về, nhưng cái tôi nhận được như mũi dao đâm vào tim mình. Anh vẫn đoàng hoàng đi đêm về hôm vì tính chất công việc và cả gia đình anh vẫn ủng hộ điều đó, ngay cả khi mà đồng nghiệp và quản lý của anh đã khẳng định rằng chẳng có ai phải đi làm như thế. Chuyện ngoại tình của anh không phải chỉ mình tôi biết, mọi người ủng hộ tôi bởi người anh đeo đuổi là một người chẳng ra gì (cũng đã có con và chồng phải ra đi vì không thể chịu nỗi thói lăng nhăng).
Tôi đã dại dột để sống trong đau khổ tuột cùng, tồn tại và chờ đợi trong vô vọng. Đến một ngày chồng tôi tuyên bố trước cả gia đình rằng "muốn sướng thì tự giải phóng mình, tôi đây bây giờ sự nghiệp đang lên, có tiền muốn cưới ai chẳng được, lại còn xinh đẹp trẻ trung hơn nhiều". Anh ta đã bảo tôi mua hồ sơ ly dị và rất nhanh chóng ký vào lá đơn sau khi gạch bỏ phần đóng góp nuôi con.
Bây giờ tôi đã đưa con rời khỏi anh ta, tôi sẽ nuôi con một mình mà không cần đến bất cứ thứ gì của anh ta. Tôi sẽ làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con và chờ đợi xem ông trời có công bằng hay không. Tôi đã đọc tất cả tâm sự và lời khuyên của các anh chị để lấy thêm nghị lực cho mình. Tôi cũng hy vọng chị My sẽ tìm được lối đi sáng suốt cho cả chị và con trai.