Tôi kết hôn với anh sau 2 năm tìm hiểu. Anh là người chồng có trách nhiệm với gia đình, tôi yêu anh bằng cả trái tim mình, chăm sóc anh từng bữa ăn, giấc ngủ và làm trọn bổn phận làm dâu với ba mẹ anh, đó là niềm hạnh phúc đối với tôi. Vì thế, trong gia đình và mối quan hệ bên nhà chồng tôi rất yên ấm. Tôi biết trước khi quen tôi, anh yêu sâu đậm một người con gái, vì lý do nào đó hai người không thể đến được với nhau.
Cách đây một năm cô ấy ly hôn và làm mẹ đơn thân. Vô tình tôi biết được anh vẫn quan tâm và lo lắng cho cô ấy. Anh còn tạo trang cá nhân khác để nhắn tin và ngỏ lời muốn giúp đỡ người đó. Cô ấy luôn nhắc về kỷ niệm cũ và còn yêu chồng tôi nhiều lắm. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn lại, đau khổ vô cùng, nhìn anh ngủ mà nước mắt tôi chực trào. Anh là người chồng tốt, hiền lành và luôn quan tâm đến vợ. Tôi không dám ghen lung tung vì sợ mất tình cảm vợ chồng đang tốt đẹp này. Tôi phải làm sao?
Dung
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.