Mẹ chồng và chồng cùng chửi bới, hành hạ tôi khi chỉ có những mâu thuẫn rất nhỏ. Họ cứ đổ dầu vào lửa, bé xé ra to rồi xúc phạm và đánh tôi. Mẹ chồng suốt ngày kể xấu để bôi nhọ tôi. Tôi thương 3 đứa con không có tôi gì, thương bố mẹ nên cố gắng tiếp tục cuộc hôn nhân. Chồng đi làm nhưng không đưa một đồng nào còn bắt tôi lo cho cả gia đình.
Anh rất kín đáo nên sau 10 năm tôi mới biết anh là gay. Anh ngủ với rất nhiều người đàn ông, kể cả trai bao, miễn là thỏa mãn ham muốn dục vọng của bản thân. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Anh chỉ lấy tôi để có con vì thương bố mẹ, không muốn bị họ hàng và xã hội đàm tiếu. Nếu tôi tiếp tục sống chỉ vì thương con thì cả đời còn lại sống trong đau khổ, còn ly hôn thì tôi sợ con cái sẽ bị tổn thương. Mong được các bạn chia sẻ.
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.