Chúng tôi đã cưới nhau được gần một năm, cuộc sống hôn nhân khá vui vẻ, duy chỉ có một điều làm tôi hay bực tức với chồng là cái tính bạ đâu vứt đấy của anh. Tôi không biết có phải do bản thân quá khó tính hay là người đàn ông nào cũng vậy. Tôi đi làm tới chiều về mệt mỏi, thấy nhà cửa bề bộn là rất khó chịu, anh dùng cái gì xong tiện đứng ở đâu thì vứt ngay đấy, không thèm rửa, quần áo cởi ra lúc tắm treo trên tường không gọn gàng (tôi luôn nhắc chồng cởi đồ phải để một hướng, không được để ống phải ống trái).
Chồng tôi rửa chén thì chỉ rửa những thứ trong bồn rửa, không để ý đến những đồ dơ trên bếp, khi rửa xong thì xung quanh bếp ướp nhẹp, rau cỏ đồ ăn thừa vứt đầy ra, đồ đạc mặc dơ cũng không thèm bỏ vào máy giặt hoặc treo lên, vứt chỏng chơ trên nệm..., rồi còn cả tỉ việc khác nữa. Những việc này tôi đã nhắc anh rất nhiều lần nhưng xong đâu lại vào đấy, tôi nói thì anh bảo nói nhiều. Tôi đi làm về muốn vui vẻ trong gia đình nhưng thấy vậy rất khó chịu. Tuy nhiên, chồng cũng có điểm tốt là làm việc nhà cho vợ, nấu cơm rửa chén, giặt đồ phơi đồ, dọn dẹp nhà vệ sinh anh cũng hay giúp tôi. Chồng cũng không bia bọt gái gú, ham chơi. Tuy nhiên những việc kia cứ làm tôi khó chịu vì không sửa được chồng. Giờ tôi phải làm sao? Hay tôi cần có suy nghĩ thoáng hơn để không khó chịu những việc đó nữa, vì đổi lại anh cũng chia sẻ việc nhà với tôi rất nhiều?
Duyên
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)