Tôi 38 tuổi, có gia đình và 2 nhóc. Tôi đi làm đều đặn để có tiền lo cho gia đình, con cái học hành, vì thế tôi có phần già hơn so với tuổi. Chồng tôi ngày trước cũng đi làm, rồi khi tôi sinh anh phụ chăm sóc con để tôi đi làm. Công việc nhà, nội trợ phần lớn anh làm hết, tôi chỉ làm lại khi anh chưa gọn gàng. Cuộc sống cứ thế trôi đi, có lúc tôi cũng buồn và chợt so sánh sao bạn bè họ sướng, được chồng lo lắng, không phải đi làm kiếm tiền. Rồi tôi chợt nhận ra ông trời không cho ai tất cả nên chấp nhận cuộc sống đang có và đi làm như thường.
Giờ con lớn, chồng cũng đi làm nhưng đồng lương anh ít, đủ cho mình anh tiêu xài và ăn uống là đủ, cho vợ xíu. Tôi chưa bao giờ nghĩ chồng sẽ phản bội mình. Rồi một hôm, anh đưa tôi một số điện thoại và bảo gọi đi. Tôi hỏi ai, anh không nói. Tôi suy nghĩ rồi gọi thì biết đó là cô gái của anh. Họ quen nhau theo anh nói là 3 tháng. Anh nói do quá thèm khát chuyện đó nên đi, người kia có chồng con mà không được hạnh phúc. Tôi cũng tò mò, hay coi mạng xã hội của anh nhưng chưa bao giờ phát hiện gì. Tầm 3 tuần nay, anh thường xuyên không ăn cơm chung với gia đình. Anh đi làm về nấu cơm xong rồi 3 mẹ con tôi ăn, anh nói mệt, đi uống cà phê hoặc lên gác coi điện thoại rồi ăn sau khi mọi người đi ngủ hết. Có vài lần anh cũng ăn cơm cùng nhưng sau 10 giờ tối anh lại ra ngoài đến gần sáng mới về. Tôi hỏi thì anh nói đi xem đá bóng.
Đi làm cả ngày về mệt mỏi, rồi lo ăn uống, con cái học hành xong, mẹ con đi ngủ, chồng cứ coi điện thoại, khi cả nhà say giấc anh mới vào ngủ. Một ngày, rồi một tuần, một tháng trôi qua như thế. Đó là lý do anh nói tôi không cần anh nên anh phải đi tìm bên ngoài. Tôi có nên tin đó là sự thật và chấp nhận cho anh quay về không?
Quyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.