Tôi và chồng trên 40 tuổi, sống ở nước ngoài, nghề nghiệp ổn định. Chúng tôi kết hôn hơn 10 năm và có hai con. Chồng tôi luôn là người chồng, người cha tốt, không ăn chơi, đàn đúm, lúc nào cũng làm việc vì vợ con, gia đình.
Gần đây, tôi vô tình phát hiện chồng vẫn liên lạc với mối tình đầu. Tôi còn nghe thấy anh nói lúc nào cũng nhớ và thương cô ấy. Dù thái độ và sự quan tâm của anh với tôi và gia đình không có gì thay đổi, nhưng tôi vẫn rất buồn. Tôi không biết phải làm sao? Nên dò hỏi chồng cho ra lẽ hay cứ coi như không có chuyện gì xảy ra? Xin hãy cho tôi lời khuyên. Cảm ơn mọi người.
Hân
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.