Em 27 tuổi, kết hôn được 5 năm, có một cô con gái đáng yêu 3 tuổi. Vợ chồng em đang tính sinh con thứ 2 nhưng có một vấn đề mà em cảm thấy lăn tăn trước khi mang bầu. Chuyện là 2 vợ chồng em làm công chức nhưng cách xa nhà nội tầm 200km, nhà ngoại 40km (bọn em vẫn đang thuê nhà để ở). Mẹ ruột em bận buôn bán nên không thể chăm cháu được. Khi em sinh cháu đầu thì phải về nhà chồng sinh. Quãng thời gian đó thực sự rất khó khăn đối với em. Em sinh thường nhưng bị băng huyết, mẹ đẻ định xuống trông cháu giúp môt tháng nhưng quá nhiều va chạm với mẹ chồng, bản thân em thấy mẹ em đúng. Ví dụ như: mẹ chồng không cho em ăn nhiều nghệ vì sợ cháu bà bị vàng da, mẹ đẻ và em đều nghĩ là ăn nghệ bổ máu và tốt cho bà đẻ. Mẹ chồng không cho em uống nước nhiều vì sợ sữa loãng, em và mẹ đẻ đều biết uống nước sau sinh vừa giúp giảm táo bón và điều hòa sữa. Em nói trực tiếp mẹ chồng không nghe, em nói với bố chồng nhưng bố bình thường gia trưởng mà mấy việc này ông không tham gia. Chồng em đi làm không thể xin nghỉ lâu nên cũng không tiện nói chuyện. Cứ như vậy rất nhiều bất đồng quan điểm xảy ra.
Ngày thứ 5 sau sinh, mẹ em làm gì đó không vừa lòng mẹ chồng, lúc đó bố chồng, mẹ chồng chạy vào mắt trừng trừng chỉ tay về phía em và mẹ (2 mẹ con em ngồi gần nhau) chửi “Mẹ nói cho con biết từ giờ cơm nước 2 mẹ con con tự lo, mẹ không tham gia”. Bố chồng em bực quá quát mẹ chồng: “Mày cút ra khỏi phòng”. Mẹ em bật khóc, người phụ nữ mà cả đời em yêu thương, kính trọng, cả đời chăm sóc và che chở em, vậy mà em không thể làm gì để bảo vệ mẹ. Tim em như nghẹn lại, cảm thấy cuộc hôn nhân của mình đang trên bờ vực thẳm. Mẹ em về, để lại mình em và bố mẹ chồng. Mẹ chồng em trước mặt bố và hàng xóm thì tỏ vẻ yêu cháu, khuất mắt là vứt con cho em rồi đi suốt. Con em 4 tháng trời khóc đêm, lại thêm bị băng huyết mất máu, em gầy hơn cả lúc chưa lấy chồng. Đầy tháng con, bố đẻ xuống nhìn em rồi rơm rớm nước mắt. Sau đó là chuỗi ngày kinh khủng đối với em.
Mẹ chồng luôn soi mói, chê em luộm thuộm, lười, trong khi em không rời con được nửa bước trừ những lúc tắm rửa, đi vệ sinh và giặt quần áo; nhà có máy giặt, nhưng mẹ bắt em giặt tay đồ con em. Những chuyện xảy ra em luôn kể với chồng, lúc đầu anh an ủi động viên, sau anh không tin những điều em kể, không nghĩ mẹ anh là người như vậy. Mẹ chồng vô cùng ích kỷ, nói năng không bao giờ để ý, bố chồng là công chức rất gia trưởng nhưng lại vô tâm, nếu bà nói động đến ông thì ông nói bà vô học này nọ bởi trước bà không đi học, nhưng việc không liên quan đến ông thì ông kệ. Con em được 4 tháng, em xin về ngoại, mặc dù không trông nom em nhưng cả nhà chồng không ai cho em về, chồng em cũng không nghe. Thời gian này em bị trầm cảm, nhiều lúc muốn ôm con bỏ đi nhưng không làm nổi. Giờ nghĩ lại những ngày tháng đó em thấy thật kinh khủng.
Sau chồng em cũng có suy nghĩ và xâu chuỗi lại nhiều việc em kể và tin em, tin những câu chuyện em kể là có thật; anh yêu thương và bù đắp cho em. Khi chuẩn bị lên kế hoạch sinh bé thứ 2, chồng nói nếu muốn sinh ở đây cũng được (ở nơi bọn em công tác), nhưng con gái em phải đưa về mẹ chồng trông, còn mẹ đẻ em sẽ xuống chăm 2 mẹ con một tháng, từ tháng thứ 2 em tự lo. Em không muốn như vậy, muốn chăm cả 2 cháu vì biết tính mẹ chồng sẽ không chăm nổi cháu, sẽ làm hư con em. Con em rất ngoan, từ bé đến lớn không biết ăn rong là gì, không dùng điện thoại, không cãi mẹ, nhưng mỗi lần về nhà nội là bà cho ăn rong, em làm cơm mà mẹ chồng trông con là y như rằng cho cháu xem điện thoại, thậm chí mẹ em còn tô son cho cháu rồi chụp ảnh. Mẹ chồng rất ít khi bế cháu mà chỉ thích chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội. Mỗi lần như vậy em đều nhắc khéo mẹ như vậy sẽ làm hư cháu, nhưng mẹ luôn có suy nghĩ nó có học nó dạy mình, nên hầu như mẹ nói ngang lắm.
Giờ em hoang mang, muốn sinh bé thứ 2 không phải về nội ở và cũng muốn tự chăm con gái cả, nhưng phân tích chán chê chồng chỉ cho chọn một. Con lớn em còn ít tuổi nhưng cháu rất tự lập, em tin mình có thể chăm cả 2 cháu, vất vả một tý nhưng thoải mái về tinh thần là em có thể làm hết được. Mong được tư vấn.
Kim
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)