Tôi và chồng lấy nhau gần 2 năm, có bé trai một tuổi, vợ chồng tôi xa nhau từ lúc yêu, lấy nhau rồi anh vẫn công tác ở quê còn tôi công tác ở Hà Nội. Trước cưới chúng tôi đã thống nhất anh sẽ ra Hà Nội làm việc nhưng sau đó anh cứ viện lý do gia đình và công việc không chịu ra, lại bắt tôi về quê.
Chồng và cả gia đình chồng rất gia trưởng, cuộc sống của tôi thực sự ngột ngạt. Anh luôn coi bố mẹ và bên nội là số một, vợ không là gì cả. Nhiều lần anh ép tôi về quê nhưng tôi nhất quyết phải có việc mới về, còn không vẫn làm trên thành phố. Lần gần đây nhất vợ chồng tôi xảy ra xung đột, anh lại bắt tôi về quê, không sẽ ly hôn. Tôi không đồng ý, chồng nhục mạ tôi và cả gia đình tôi, vì thế tôi viết đơn ly hôn. Chồng tôi cũng nộp đơn thuận tình ly hôn lên tòa, giờ tôi lại thấy thương con, nhưng nếu quay về với anh tôi sẽ phải bỏ việc ở thành phố và xin lỗi gia đình chồng. Thật sự tôi không biết nên làm như thế nào, mong các bạn tư vấn.
Hòa
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.