From: Thạnh Nguyễn Hữu
Sent: Saturday, December 25, 2010 10:40 AM
Gửi chị My!
Nếu ai cũng chung chồng như chị Minh thì trên thế giới này không có vụ đánh ghen đẫm máu, và không có luật một vợ một chồng.
Em chưa rơi vào cảnh như mấy chị, nhưng đứng về mặt đạo đức em không chấp nhận như những gì chị Minh nói, chị đến sau thì chị phải chịu thiệt thôi. Tại sao với người phụ nữ trước chị không nhận về sống chung, mà khi gặp người đã có vợ chị lại nói với vợ anh ta chị thích sống chung vậy chị?
Thật thiệt thòi cho con của chị khi có bố chung, chị là người ích kỷ, chỉ biết cho bản thân mình nên mới làm như thế. Đã là người tình và không biết kết cục thế nào, và chính chị cũng không muốn vợ anh ta cũng giống chị mấy năm trước mà chị vẫn chấp nhận sinh ra một đứa trẻ bất hạnh. Con người ai cũng có sự ghen tuông và lòng tự trọng của họ nữa, các ông chồng khi ngoại tình, không va chạm với người tình cuộc sống vợ chồng, cơm áo gạo tiền nên mới mê đắm như vậy, cũng như thời gian yêu vợ và chưa cưới nhau mà thôi.
Tại sao mấy ông chồng lại đi than trách vợ đủ điều và ca ngợi người tình đến tận mây xanh, không biết nghĩ lại hồi xưa mình mới yêu vợ, thời gian ấy cũng thế? Họ bị cái gì làm mờ mắt thì phải. Chứ nếu cảm nhận tý́ thôi thì đã nhận ra ngay người tình giống như vợ trước kia và nếu va chạm vào hôn nhân thì cũng như vậy mà thôi. Thật các đấng mày râu như thế không đáng để cho mình phải nếu kéo chị My à.
Em chúc chị có thật nhiều sức khỏe và tỉnh táo để vượt qua khó khăn này, hãy chia tay với người không còn yêu mình chị à. Chúc chị sẽ sớm gặp người yêu chị và chăm sóc chị hết lòng, trên thế giới này có rất nhiều đàn ông tốt đó chị. Chúc chị mau quên và tìm được hạnh phúc mới.