Tôi 32 tuổi, kết hôn 5 năm, có con trai 4 tuổi. Qua mai mối từ một người bạn, sau mấy tháng tìm hiểu, tôi và chồng đến với nhau vì lúc đó cả hai đều đã đứng tuổi. Chúng tôi độc lập về tài chính, tiền ai người nấy giữ, khi có việc cần sẽ góp chung vào. Mỗi tháng anh đóng tiền học cho con hơn 2 triệu và đưa cho tôi 2 triệu để đi chợ. Anh cũng phụ giúp tôi việc nhà, đưa đón con đi học vì anh làm gần nhà, còn tôi đi làm xa hơn. Tính chồng tôi rất khó chịu, không thích việc gì là im lặng hoặc nhăn nhó, không bao giờ nói ra. Hai vợ chồng khắc khẩu, hay nói qua nói lại, mỗi lần giận nhau là không nói chuyện cả tháng. Trong 5 năm hôn nhân, anh tát tôi 2 lần, một lần bóp cổ, đuổi tôi ra khỏi nhà vì tôi điện thoại nói với chị chồng là anh không tự giác đưa tiền chợ cho tôi, cứ để phải đòi mãi. Hôm đó anh có uống rượu.
Mỗi lần lời qua tiếng lại, chồng nói tôi là đồ lừa đảo. Tôi hỏi lừa đảo gì thì chồng nói đã nghỉ việc mà nói dối là đang đi làm, để anh chờ đợi cả buổi. Lúc mới quen nhau, tôi xin nghỉ việc công ty mà không nói cho anh biết, vì sợ anh sẽ nghĩ này nọ. Gần đây, hai vợ chồng cãi nhau, tôi nói "ngày xưa quen nhiều người, không ưng ai lại chọn anh để ưng". Anh bảo "quen nhiều thằng nên nó chơi chán rồi bỏ, chuyện mất trinh tôi còn chưa nói đến, ở đó mà nói này nói nọ". Hóa ra đây mới là chuyện chồng nói tôi lừa đảo. Tôi bảo quan hệ lần đầu không ra máu có thể là do màng trinh dày; cách vệ sinh không đúng; do lúc nhỏ chạy nhảy nhiều gây nên rách màng trinh không biết. Tôi hỏi chồng "thế anh quan hệ với người ta mà không biết có phải lần đầu hay không à?", anh trả lời không biết. Tôi không giải thích gì thêm và vợ chồng chính thức ly thân. Tôi quen và cưới chồng là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng.
Thật sự sau những lần bị anh đánh, trong tôi đã luôn có ý định ly hôn vì không chấp nhận được đàn ông đánh vợ, giờ thêm chuyện này nữa nên ý định đó càng rõ ràng hơn. Mong chuyên gia và mọi người cho tôi lời khuyên.
Thúy
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm gợi ý:
Chào bạn Thúy,
Mối quan hệ vợ chồng của bạn rất lỏng lẻo, không cùng chung trách nhiệm, mục tiêu, cả hai không tôn trọng nhau. Có thể nói chồng bạn là người khá độc đoán, cộc cằn, thô lỗ... Tuy nhiên, bạn cũng đã sai khi đưa người khác ra để so sánh với chồng, câu nói “ngày xưa quen nhiều người, không ưng ai lại chọn anh để ưng” là câu gây tổn thương cho chồng bạn rất lớn.
Có thể những ứng xử vừa qua của chồng làm bạn chán nản, nhưng vun đắp thì khó, còn buông bỏ, phá hủy lại rất dễ. Ở đây, chồng bạn cũng là người biết trách nhiệm, chia sẻ tài chính và chăm sóc con cái với bạn. Nếu bạn còn muốn duy trì mối quan hệ này, thì nên thay đổi bản thân trước, bớt cái tôi và cách nói những lời khích bác, chê bai chỉ trích, so sánh đi vì đàn ông rất ghét bị như vậy, rồi sau đó tác động dần đến chồng. Trong trường hợp bạn không còn thiết tha mối quan hệ này, không muốn cố gắng thay đổi dù chỉ một chút, thì cũng nên nghĩ đến đứa con mà cho cả hai một cơ hội cuối cùng. Hãy ngồi xuống cùng nhau, bàn bạc, tìm xem còn giải pháp khả thi nào cho mối quan hệ của vợ chồng bạn không.
Thông thường, lý do lớn nhất để dẫn đến ly hôn ở các cặp vợ chồng là ngoại tình. Còn việc bất đồng quan điểm, mâu thuẫn hay xích mích... vẫn sẽ có cách hóa giải, nếu những người trong cuộc thực sự muốn cho nhau cơ hội. Trong tư vấn trị liệu hôn nhân, John Gottman (nhà tâm lý trị liệu hôn nhân Mỹ) nghiên cứu, phát hiện ra rằng: Có một số loại mâu thuẫn vợ chồng là không thể giải quyết được. Vì vậy bạn không cần giải quyết sự khác biệt hay các mâu thuẫn đó. Bạn cũng không cần quá quan tâm đến các loại mâu thuẫn không thể giải quyết mà nên kiên nhẫn và bao dung cho nhau. Bởi đời sống chung cần rất nhiều tha thứ và cưu mang cho những biến cố cuộc đời của mỗi người.
Chúc bạn có quyết định sáng suốt.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.