Tôi và anh quen nhau 5 tháng rồi đi đến hôn nhân. Tôi thương vì tính anh hiền và hoàn cảnh gia đình đổ vỡ. Tôi biết anh hay tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè và điều này khiến 2 người luôn có mâu thuẫn. Giờ con đã một tuổi và chúng tôi vẫn xung đột vì tính cả nể bạn bè của anh. Mỗi tháng anh đưa tôi 8 đến 10 triệu chi tiêu gia đình. Chúng tôi ở nhà thuê, tôi vẫn kiếm việc buôn bán thêm để trang trải cuộc sống, cố gắng không vì tài chính mà ảnh hưởng cuộc sống hôn nhân. Tôi càng tiết kiệm bao nhiêu thì mỗi cuộc vui anh tiêu xài bấy nhiêu. Anh cho là đàn ông phải xã giao đi tăng một tăng hai là chuyện bình thường.
Tính anh khá vô tâm, tôi đau con sốt gọi anh về giúp anh còn nghĩ tôi đang kéo anh về. Tôi không chịu nổi và muốn ly hôn, anh đồng ý. Anh về gia đình được mấy hôm lại quay trở lại bên mẹ con tôi, bảo mỗi người nhường một bước vì con. Đỉnh điểm sự việc là anh muốn tôi trả nhà thuê về sống cùng gia đình anh để báo hiếu, điều này ngay từ đầu tôi đã xác định có gia đình riêng thì ở độc lập, cha mẹ ai cũng sẽ già nhưng không có nghĩa phải ở chung, huống hồ chi nhà chồng rất nhỏ, sau nhà là quán nhậu thâu đêm, cha chồng em chồng và chồng gặp nhau là lại bày mâm. Ngay từ đầu mẹ chồng tôi cũng không đồng ý việc sống chung vì bà muốn con cái tự lập.
Gần đây chồng tôi nằng nặc đòi về, bà cũng xuôi lòng. Khi nghe tôi nói không đồng ý, anh bảo quá hối hận khi lấy tôi, rằng tôi chỉ biết sống vì bản thân, anh còn ở đây là vì đứa con chứ chẳng thiết tha gì. Tôi thất vọng vì người mình chọn làm chồng, hy sinh mọi thứ để cùng anh xây dựng gia đình mà giờ nhận lại điều này. Nhiều lần anh ăn nhậu, gái gú tôi vẫn bỏ qua, chơi game thiếu nợ tôi vẫn trả, chỉ mong anh thay đổi, cùng tôi chăm sóc gia đình. Giờ anh tuyên bố thẳng thừng là tôi không đi anh sẽ đi. Thực sự tôi không hối hận lấy anh nhưng những gì nhận lại sao quá phũ phàng. Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không?
Lan
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.