Tôi và anh cưới nhau vài tháng thì mẹ chồng liên tục kêu tôi đưa tiền chi tiêu cho chồng. Vợ chồng tôi ở cùng gia đình anh, mọi chi tiêu trong nhà tôi đều góp sức vào. Công việc tôi ổn định, làm gần nhà, do chưa có thâm niên nên lương không được là bao, rồi tiền chợ, tiền nuôi người già... Anh cũng có công việc, lương mỗi tháng đủ trang trải, không có dư, phải tích góp thì vợ chồng mới đủ sinh sống. Một hôm anh bảo cần đi học lên để trau dồi chuyên môn, tôi đồng ý, mẹ chồng kêu tôi đưa kinh phí cho anh đi học. Bao nhiêu thứ đổ dồn vào người, bản thân lại không mấy dư dả nên tôi không thể đưa anh nhiều, chỉ đưa thêm vài triệu để anh xoay xở. Vậy mà anh và mẹ thay đổi thái độ với tôi, bảo tôi có dư nhưng không hỗ trợ chồng, càng nghe càng mệt mỏi, mọi thứ khó chịu phát sinh từ đây.
Anh không thể hiện tình cảm như trước mà cứ hục hoặc, mẹ chồng liên tục nói bóng nói gió. Một hôm bà đưa cho tôi lá bùa nho nhỏ, bảo giữ phòng thân. Tôi đoán là có gì đó nên vứt lá bùa đó đi. Vài tháng sau, anh viện cớ đi học không về nhà. Tiếp đó, chính anh là người bảo sẽ trả tôi về cho cha mẹ ruột, chỉ vì tôi không vun vén được cho gia đình, không dịu dàng như bao cô vợ khác, chồng xin 200 ngàn đồng tiền xăng cũng không cho, chắc là lấy tiền về cho cha mẹ ruột. Thú thật, mỗi tháng lương tôi chỉ vỏn vẹn 4 triệu đồng, bao nhiêu thứ trang trải thì đào đâu ra tiền để chu cấp cho anh hàng tháng, trong khi anh yêu cầu tôi mỗi tháng đưa anh từ 4 đến 5 triệu đồng. Tình cảm liệu có đánh đổi được mấy triệu đồng đó không? Có tiền thì vui vẻ, không tiền thì trở mặt, vì tiền mà mọi thứ trở nên như vậy, quả thật không xứng đáng phải không các bạn?
Dung
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.