Tôi 35 tuổi, chồng 38 tuổi, kết hôn được 9 năm, có bé trai 8 tuổi và 3 tuổi. Chúng tôi kinh doanh đồ online nên mất nhiều thời gian, luôn phải ngồi nghe điện thoại và chat với khách. Hai bé con nhà tôi có phần hiếu động, nghịch, nhiều lúc làm phiền bố mẹ như tranh giành đồ chơi, không nhường nhau, đánh nhau la hét. Mỗi lần con như vậy chồng tôi không giải thích hay phân giải gì, anh lao vào đấm đá bé lớn túi bụi, đánh không tiếc tay. Rồi có lần bé làm em ngã đau, anh cầm roi vụt tím hết lưng bé.
Tôi khuyên can nhiều, phân tích cho anh rằng con còn nhỏ không nên làm thế, anh không nghe còn đánh lại tôi, bảo tôi nhu nhược, bênh con, như vậy lớn lên chúng sẽ hỗn hào. Chuyện này xảy ra thường xuyên khiến tôi chán nản lắm. Anh còn cục cằn, sống ít bạn bè, hay hậm hực, tôi chỉ muốn ly hôn nhưng không đủ can đảm vì không biết bắt đầu từ đâu. Tôi chia sẻ ra đây cho vơi nỗi lòng, mong được sự đồng cảm của các bạn.
Nhung
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.