Tôi và chồng đều 32 tuổi, có một con gái hơn 5 tuổi, chúng tôi biết nhau từ thời cấp hai, lên cấp ba học cùng lớp, chơi thân và tới năm cuối đại học mới yêu nhau. Chúng tôi yêu xa một năm vì tôi du học, tình cảm giữa hai người rất tốt, thường xuyên nhắn tin hỏi han, trò chuyện với nhau, có khi chẳng làm gì, chỉ để webcam rồi ai tự làm công việc người nấy. Trước khi cưới, tôi từng bỏ thai vì còn quá trẻ và chưa sẵn sàng đám cưới. Sau cưới, cuộc sống hôn nhân tốt đẹp khoảng ba năm đầu. Tôi có thu nhập ổn định, ngoại hình ổn, dịu dàng, hài hước, nấu ăn ngon. Chúng tôi hiếm khi tranh cãi, cả nhà thường xuyên đi mua sắm, đi dạo, nghỉ mát cùng nhau. Tình cảm giữa tôi và bố mẹ chồng cũng rất tốt, ông bà yêu quý cháu.
Chồng tôi là giảng viên đại học, ngoài ra anh còn làm công tác đoàn. Công việc bận rộn, anh thường xuyên đi tới khuya mới về vào những mùa cao điểm như tựu trường, 20/11, hoặc đi cả tuần như tình nguyện hè, đông. Tôi ủng hộ anh nhưng có nhắc nhở rằng anh nên san sẻ bớt công việc cho người khác để dành thời gian cho gia đình. Hôn nhân của chúng tôi bắt đầu khủng hoảng khoảng hai năm gần đây, khi công việc anh cứ triền miên, rồi về nhà lại nhắn tin, điện thoại với lý do phải giao việc cho sinh viên.
Rồi tôi bất ngờ khi phát hiện chồng ngoại tình. Ma xui quỷ khiến thế nào anh để điện thoại ở nhà và tôi dò được pass, mở ra xem. Anh nhắn tin tình tứ với một đồng nghiệp nữ, chưa chồng, xinh đẹp, trẻ trung, cùng làm công tác đoàn. Tôi đau thắt tim vì không ngờ chồng là người như thế. Khi gặp chồng, tôi lập tức hỏi về mối quan hệ đó, anh chối ngay, nhưng sau khi tôi nói đã xem tin nhắn, anh im lặng. Tối hôm đó, anh thừa nhận đã qua lại với cô gái kia một thời gian, bắt đầu từ việc anh cảm thấy cô đơn, sau đó là cô gái kia chia tay người yêu, hai người chính thức qua lại. Không ai ở trường chồng tôi biết về mối quan hệ này. Anh tự nhận lỗi về mình, nói rằng mọi chuyện do tôi quyết định.
Tôi vẫn còn yêu chồng, nói nếu anh cam kết chấm dứt mối quan hệ này tôi sẽ tha thứ. Tôi cho rằng một cô gái có lòng tự trọng, có học thức, xinh đẹp, là giảng viên, sẽ không bao giờ qua lại với người đàn ông đã có gia đình, vì thế chồng đừng nghĩ rằng chỉ mình anh có lỗi. Tôi đề nghị hai vợ chồng đi gặp chuyên gia tư vấn. Tuy nhiên, tôi cảm nhận được anh không quá nhiệt tình. Anh nói cần thời gian vài ngày để suy nghĩ có chấm dứt được với cô gái kia không. Tôi có nên gặp cô gái kia để nói chuyện? Có nên trao đổi với bố mẹ chồng không? Bố đẻ tôi ốm đau nhiều năm, tôi không cho ông biết. Mẹ đẻ khuyên tôi nhẫn nhịn vì con và vì bố tôi. Tôi sợ người chồng của mình, nhìn thì đạo mạo, vừa nằm âu yếm vợ, vừa nhắn tin được cho người con gái khác. Tôi vẫn yêu chồng nhưng sợ sẽ không vượt qua được tâm lý của chính mình. Mong các bạn tư vấn giúp.
Phượng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.