Xin phép được chia sẻ rõ câu chuyện của tôi để các bạn có thể hiểu thêm. Tôi đang ở TP HCM, không phải là giáo viên mà là một quản lý cấp cao. Tôi đã làm việc trong nhiều lãnh vực và giáo dục là môi trường làm việc hiện nay. Cả cuộc đời tôi chỉ làm việc, một mình chăm sóc hai con, hai bên gia đình, khi có thời gian và những lúc stress tôi đến chăm sóc các trẻ mồ côi khuyết tật. Các con tôi đi du học nước ngoài khi còn rất nhỏ, vì vậy hai cháu không giỏi tiếng Việt.
10 năm trước chồng tôi bị kết án (liên quan các vụ ngân hàng thời điểm đó) với tội danh tham nhũng, lừa đảo, dù rằng anh chưa từng mang một đồng về nhà. Tôi bán tất cả những gì mình có để giúp anh giảm án. Anh ra tù, tính tình hoàn toàn thay đổi, trở nên bạo lực, không lý lẽ. 3 năm trước anh đánh tôi phải nằm viện. Hai con tôi quay về Việt Nam chăm sóc mẹ và động viên tôi ly hôn. Trước Tết nguyên đán năm nay, anh kết hợp với người bạn gái thân nhất của tôi lừa tất cả những gì còn sót lại. Ba tôi vì quá phẫn uất nên đã đột quỵ và mất 5 ngày sau đó.
Không dừng lại ở đấy, anh quậy phá nơi tôi làm việc, buộc tôi phải thôi việc. Anh bảo tôi ly hôn là đã kết án tử cho mình; giờ tôi làm ở đâu anh sẽ quậy ở đó. Hiện tại tôi hoàn toàn trắng tay theo cả nghĩa bóng lẫn đen, từ vật chất, tình thần và cả niềm tin. Những lời khuyên và chia sẻ dù đúng sai của mọi người tôi vẫn nhận thấy đó là sự quan tâm giữa con người với con người, trong khi chúng ta không hề quen biết. Chết là sự ngu ngốc và hèn nhát nhất, nhưng tôi thật sự không biết phải tiếp tục sống như thế nào.
Hà
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.