Tôi và chồng kết hôn được 3 năm, có một bé trai gần 2 tuổi rất đáng yêu. Chúng tôi đều yêu thương con vô bờ bến. Gần đây, tôi về hỗ trợ anh trong công việc, lĩnh vực khá mới mẻ nên tôi đã cố gắng học tập thật nhiều, đến nay mọi việc được cho là ổn. Công việc rất áp lực, chồng tôi hay đi nhậu và khi về thì rất say. Lúc đó anh nói gì tôi cũng im lặng cho qua.
Vừa rồi anh đi nhậu về và xúc phạm tôi nặng nề. Hôm sau tôi hỏi anh sao lại nói tôi như vậy, anh không trả lời và bảo tự suy nghĩ. Tôi hỏi có phải tôi đã làm sai điều gì trong công việc thì anh bảo không liên quan đến công việc. Trong cuộc sống, tôi cũng rất cố gắng chăm sóc gia đình và nghiêm túc trong hôn nhân. Nhà chồng rất thương tôi. Nghĩ mãi mà tôi vẫn không nghĩ ra chuyện gì. Sau đó, tôi lại hỏi chồng nhưng anh vẫn không trả lời. Lúc này tôi cố chịu đựng, vào phòng ngủ mà nước mắt không ngừng rơi. Vì sống chung với bố mẹ chồng nên tôi cố gắng im lặng.
Hôm sau vì nhà tôi có giỗ nên hai vợ chồng về ngoại. Tôi vẫn luôn suy nghĩ tại sao, cảm thấy bị tổn thương nặng nề, chồng đã quá xem thường mình. Tôi đợi anh đi nhậu về (hôm nay anh không say) và cố hỏi tại sao. Anh lại im lặng và tôi khóc, xin anh hãy nói cho tôi biết. Anh bảo lúc khác. Tôi thật sự không thể chịu đựng nổi nên đã to tiếng với anh. Sáng hôm sau, anh bỏ về trước, không nói với tôi lời nào. Tôi chắc rằng anh không có mối quan hệ nào bên ngoài tại thời điểm này. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí đến việc nếu anh không còn tôn trọng thì tôi sẽ buông tay, không ép anh nữa, việc ai người ấy làm. Dù mấy ngày trước tình cảm vợ chồng tốt đẹp. Tôi rất muốn lắng nghe chia sẻ của mọi người, phải làm gì đây để trái tim tôi bình yên trở lại. Xin cảm ơn.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.