Chào các bạn theo dõi mục Hẹn hò của báo VnExpress. Mình là độc giả thường xuyên của báo, mở máy tính lướt qua tin tức của báo xong vào mục Tâm sự, Hẹn hò để đọc những dòng chia sẻ về cuộc sống của các bạn, để cảm nhận những niềm vui và nỗi buồn của mọi người trong cuộc sống.
Đọc bài giới thiệu của các bạn cũng nhiều lắm. Mỗi khi có bài đăng đã tìm được một nửa, mình cảm thấy rất vui vì mọi người đã tìm thấy nửa kia của họ. Thế nên hôm nay mình mạnh dạn đăng bài giới thiệu về bản thân và cũng mong muốn tìm được một nửa của mình để cùng nhau đi trên con đường của cuộc sống (nếu có duyên).
Mình sinh ra và lớn lên ở phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa, là thế hệ cuối 8x, công việc của mình bình thường, thu nhập đủ sống và lo được nhu cầu cuộc sống hiện tại. Mọi người cứ bảo: cưới vợ đi cháu để cô chú còn đi uống rượu chứ. Mình chả biết nói sao cho phải, đành cười trừ và hẹn các cô chú cuối năm, mà chả biết năm nào (cười).
Trong cuộc sống, mình là người có trách nhiệm. Với anh em, bạn bè hay người thân, đôi lúc mình hơi lầy một tý, chủ yếu tạo niềm vui cho mọi người và biết nghĩ cho người khác. Muốn đi nhanh thì đi một mình còn muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Với mình, trong chuyện tình cảm phải bắt nguồn từ hai phía và phải tin tưởng, thông cảm lẫn nhau.
Mình được nhận xét là vui vẻ, hòa đồng và biết ăn nói nhưng chả hiểu sao khi đối diện các bạn nữ thì mình lại chả biết nói làm sao cho phải, chắc là chưa bắt được sóng.
Mình không quan trọng bạn phải xinh đẹp hay giỏi giang, vì con người được cái nọ mất cái kia, chỉ mong bạn biết quan tâm đến gia đình và cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Mình chia sẻ đôi chút về bản thân là như vậy. Nếu bạn thấy thú vị thì hãy gửi mail cho mình nhé, biết đâu chúng ta lại có duyên.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Bình
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa
- Giới tính: Nam