Mọi người hay gọi em là Oni, em sinh ra ở Ninh Bình, đang sống và làm việc ở Hà Nội. Do tính chất công việc (toàn làm ca tối) nên không có thời gian giao lưu, gặp gỡ ai được.
Em sống một mình, không thích gò bó, sống thoải mái quen rồi không muốn kết hôn sớm. Nhiều lúc đi chơi thấy chúng bạn ai cũng có gia đình, người yêu hết rồi tự thấy buồn nhưng về ngủ một giấc lại quên luôn. Tự nhiên đến một lúc nào đó lại thấy cô đơn, nhất là khi đêm về một mình với cái điện thoại, chẳng biết tâm sự, nói chuyện cùng ai.
Chỉ cần anh yêu em là được. Vì em không đẹp nên không cần anh phải đẹp trai làm gì, chỉ cần người có thể chịu được cái tính tưng tửng, trẻ con của em thôi. Em cũng không phải kiểu người hay nói ra những lời ngôn tình ngọt ngào nên mong anh thông cảm. Hy vọng có cơ hội gặp được anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Lan linh (Oni)
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ