From: luckylucke
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, November 05, 2006 8:57 PM
Subject: Chi Ha hay cung ran len
Chào chị Hà!
Đầu tiên em xin chia sẻ nỗi buồn này với chị, "ma men" hai từ này từng làm cho xã hội nhức đầu và mệt mỏi với bao hiểm họa nó gây ra. Tuy em chưa là đệ tử của Lưu Linh, nhưng em có thể thấy tâm trạng của những người nghiện rượu, nên em nghĩ chồng chị đã nghiện nặng vậy thì khó có thể bỏ được, dù chị có làm gì nữa. Tuy không có cách để giết con "ma men" kia, nhưng em nghĩ vẫn có cách để hạn chế sự tàn phá của nó đến hạnh phúc gia đình chị.
Qua tâm sự của chị em thấy chồng chị là người chồng tốt, biết quan tâm gia đình (trừ lúc rượu vào) nên em khuyên chị hãy cương quyết lên. Em nghĩ chị đừng vì áp lực bạn bè hay bà con nghĩ về gia đình của mình là gia đình hạnh phúc hay gương mẫu để rồi chị giấu giếm chịu đựng chuyện này một mình. Hạnh phúc này là hạnh phúc của chị và con chị nên em mong chị hãy làm căng lên cho chồng chị biết.
Em từng nghe một câu nói rất hay "mọi chuyện đơn giản hay phức tạp đều do mỗi người", chị không muốn con chị sau này lớn lên sẽ ám ảnh về một người cha rượu chè thì chị phải cứng rắn đứng lên để giành chồng chị từ con "ma men" kia. Chồng chị vẫn không đổi thì chị lựa lúc nào chồng chị bình thường (là người chồng tốt), chị nói rõ những suy nghĩ của chị về anh trong bao năm qua.
Và nếu anh không thay đổi thì chị, con chị đành ly thân với anh. Mẹ con chị dọn ở chỗ khác, để anh ấy ngày qua ngày sống một mình với con "ma men" của anh ấy. Một thời gian sau anh sẽ thấy mẹ con chị hay con "ma men" kia quý hơn, và chị cũng nói với gia đình hai bên về sự quá đà của chồng chị, để họ có thể giúp chị phần nào. Em nghĩ bây giờ có cách đó là để cứu hạnh phúc gia đình chị. Giờ chỉ mong chị cứng rắn lên. Em chúc chị và gia đình chị sẽ sớm hạnh phúc.