Thời gian trôi nhanh quá em ạ, mới đó mà anh đã 29 tuổi rồi, cái tuổi không quá già nhưng không còn trẻ nữa, cũng đủ chín chắn để bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Anh là chàng trai lạc quan, vui vẻ, pha chút hài hước, hòa đồng nhưng rất tự lập. Nếu em chưa tin, hãy để anh thử che chở và bảo vệ em nhé. "Ngoài kia có khó khăn và cô đơn quá thì về đây bên anh em nhé". Sở thích của anh cũng bình thường: thể thao, đọc sách, từ thiện... không biết em như thế nào nhỉ?
Với anh, em chỉ cần là một cô gái hay cười, vui vẻ, chung thủy là đủ. Không biết Sài Gòn này rộng lớn quá hay sao mà anh tìm em mấy chục năm rồi chưa thấy. Mỗi ngày anh phải đi vòng vòng để tìm em đó. Vậy nên em hãy lên tiếng đi, việc còn lại là phần của anh. Nếu em ở đâu đó mà đọc được, hãy nhắn tin cho anh biết nhé. Mong được gặp em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thuận 47
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 6, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam